đường này em đi hoài, nhưng lâu lâu cũng gặp mấy xe bus khùng, cứ thấy không có xe là phan lên, dù bên hắn là đèn đỏ, em nhường nhưng tức lắm chịu không được
Lúc này xxx cũng thik cưa bom hoặc chém gió ghê.
Hôm trước e đi 2B khoảng 11h30 đêm khúc gần trạm thu phí Bến Xe Miền Tây thì bị 1 CSGT (áo vàn) trẻ (hạ sỹ) và 1 cơ động dừng xe dù em không phạm lỗi gì. Em vẫn dừng xe và theo tinh thần OS. áo vàng chào e (chào rất cẩu thả, cái tay chưa đưa lên tới cái nón BH) và kêu e xuất trình giấy tờ. Em theo tinh thần OS và hỏi các a cho hỏi tôi phạm lỗi gì
Áo vàng: sau 11h đêm thì CSGT có quyền kiểm tra phương tiện đang lưu thông.
Em: kiểm tra HC đúng k
Áo vàng: uh, bla bla bla...
Sau khi coi 1 hồi thì trả giấy tờ cho em và kêu đi đi rồi nhảy lên xe vọt và k hề thấy câu nói cám ơn vì đã hợp tác. Em thấy xe moto của hạ sỹ không mở đèn pha sáng mà chỉ có sương mù. Vậy sau này e có quyền lập biên bản lại 2 đồng chí này đúng k các bác.
P/S:Em nhớ là CA TP HCM đã có văn bản k được tự tiện dừng phương tiên khi không có lỗi mà ta, sao các d/c này cứ cãi e là có quyền là sao?


Hôm trước e đi 2B khoảng 11h30 đêm khúc gần trạm thu phí Bến Xe Miền Tây thì bị 1 CSGT (áo vàn) trẻ (hạ sỹ) và 1 cơ động dừng xe dù em không phạm lỗi gì. Em vẫn dừng xe và theo tinh thần OS. áo vàng chào e (chào rất cẩu thả, cái tay chưa đưa lên tới cái nón BH) và kêu e xuất trình giấy tờ. Em theo tinh thần OS và hỏi các a cho hỏi tôi phạm lỗi gì
Áo vàng: sau 11h đêm thì CSGT có quyền kiểm tra phương tiện đang lưu thông.
Em: kiểm tra HC đúng k
Áo vàng: uh, bla bla bla...
Sau khi coi 1 hồi thì trả giấy tờ cho em và kêu đi đi rồi nhảy lên xe vọt và k hề thấy câu nói cám ơn vì đã hợp tác. Em thấy xe moto của hạ sỹ không mở đèn pha sáng mà chỉ có sương mù. Vậy sau này e có quyền lập biên bản lại 2 đồng chí này đúng k các bác.

P/S:Em nhớ là CA TP HCM đã có văn bản k được tự tiện dừng phương tiên khi không có lỗi mà ta, sao các d/c này cứ cãi e là có quyền là sao?
sống ở xứ này thì bác cứ "là sao" cả đời ko hếthuynguyen1204 nói:Lúc này xxx cũng thik cưa bom hoặc chém gió ghê.![]()
![]()
Hôm trước e đi 2B khoảng 11h30 đêm khúc gần trạm thu phí Bến Xe Miền Tây thì bị 1 CSGT (áo vàn) trẻ (hạ sỹ) và 1 cơ động dừng xe dù em không phạm lỗi gì. Em vẫn dừng xe và theo tinh thần OS. áo vàng chào e (chào rất cẩu thả, cái tay chưa đưa lên tới cái nón BH) và kêu e xuất trình giấy tờ. Em theo tinh thần OS và hỏi các a cho hỏi tôi phạm lỗi gì
Áo vàng: sau 11h đêm thì CSGT có quyền kiểm tra phương tiện đang lưu thông.
Em: kiểm tra HC đúng k
Áo vàng: uh, bla bla bla...
Sau khi coi 1 hồi thì trả giấy tờ cho em và kêu đi đi rồi nhảy lên xe vọt và k hề thấy câu nói cám ơn vì đã hợp tác. Em thấy xe moto của hạ sỹ không mở đèn pha sáng mà chỉ có sương mù. Vậy sau này e có quyền lập biên bản lại 2 đồng chí này đúng k các bác.![]()
<span style=""color: #ff0000;"">P/S:Em nhớ là CA TP HCM đã có văn bản k được tự tiện dừng phương tiên khi không có lỗi mà ta, sao các d/c này cứ cãi e là có quyền là sao? </span>
Cái cầu Đỏ này hay kẹt xe lắm. Cũng do thiếu ý thức, chen lấn kiểu 2 con dê trên 1 chiếc cầu.
Có 1 lần, em đi qua cầu khi đèn xanh (còn ~30s). Qua tới gần hết cầu bên kia thì tức là bên đó đèn đỏ đã khá lâu. Vậy mà có 1 anh Fotuner mới tinh phang ầm ầm lên cầu (trong khi dòng xe phía sau xe anh vẫn dừng nghiêm chỉnh). Em tức qúa nhá đèn, bóp còi tùm lum rồi lừ lừ phang thẳng con xe cỏ của em luôn ! Anh Fotuner đang dương dương tự đắc "ta giỏi hơn bọn ngu chờ đèn phía sau" thấy em phang vậy thì hồn vía lên mây, mặt mày xanh mét. Anh lập cập de lui rồi lủi đầu vô thành cầu cho em qua. (Thật ra anh ta mà không de thì cũng không đi đâu được vì sau xe em đang có 1 hàng xe nối đuôi)
Có 1 lần, em đi qua cầu khi đèn xanh (còn ~30s). Qua tới gần hết cầu bên kia thì tức là bên đó đèn đỏ đã khá lâu. Vậy mà có 1 anh Fotuner mới tinh phang ầm ầm lên cầu (trong khi dòng xe phía sau xe anh vẫn dừng nghiêm chỉnh). Em tức qúa nhá đèn, bóp còi tùm lum rồi lừ lừ phang thẳng con xe cỏ của em luôn ! Anh Fotuner đang dương dương tự đắc "ta giỏi hơn bọn ngu chờ đèn phía sau" thấy em phang vậy thì hồn vía lên mây, mặt mày xanh mét. Anh lập cập de lui rồi lủi đầu vô thành cầu cho em qua. (Thật ra anh ta mà không de thì cũng không đi đâu được vì sau xe em đang có 1 hàng xe nối đuôi)
Em hồi xưa cũng như bác, cứ gặp xxx là xoắn hết cả lên, rồi thì làm hư xxx vì không dám cãi. Sau này học được kinh nghiệm của mấy bác trên này nếu thấy mình không sai thì tranh luận tới bến, chẳng sợ gì bất quá thì ăn cái BB thôi chứ sợ gì. 2 lần xxx phải cho em đi mà chẳng xơ múi được gì. Giờ mà gặp xxx là tự tin hẳncpkhanhhung nói:Ngưỡng mộ bác quá! Em cứ gặp xxx là ... thua
Chính xác! Mà không chỉ bus không đâu, mấy ông taxi cũng vậy nè..Phuong Ngoc nói:đường này em đi hoài, nhưng lâu lâu cũng gặp mấy xe bus khùng, cứ thấy không có xe là phan lên, dù bên hắn là đèn đỏ, em nhường nhưng tức lắm chịu không được