lúc đó tới lượt mấy anh xxx bị nhồi nhét, tội thiệt...laixehainam nói:Ở bến xe thì nạn cướp, móc túi hòanh hành, đi đường thì sợ nhà xe nhồi nhét! Hành trình về quê ăn tết sao gặp nhiều khó khăn quá! E đi quốc lộ thấy Xxx chặn các xe khách lại kiểm tra, hy vọng là có thể hạn chế được tình trạng nhồi nhét khách!
Nói thế tàn nhẫn quá bác, ai mà ko biết như thế nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì sẽ hiểu, em thì chỉ vui vì có được chiếc xe để thoát cái cảnh nàyBANH_TET nói:đã nghèo phải tha phương cầu thực thì châm chế bỏ bớt lễ nghi đi
chứ cứ răng rắc năm nào cũng về cầu kỳ lễ nghĩa quà cáp
nghèo mà còn bày đặt "con nhà gia giáo"
Những ngày này cầm xe ra QL 1A cũng chưa hẳn yên thân. Cháu tui nó chạy xe tải 4 giò mà nó phán...Đường bây giờ của tụi nó (xe khách) chạy chuyến này rồi nghỉ sớm.klvt nói:Nói thế tàn nhẫn quá bác, ai mà ko biết như thế nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì sẽ hiểu, em thì chỉ vui vì có được chiếc xe để thoát cái cảnh nàyBANH_TET nói:đã nghèo phải tha phương cầu thực thì châm chế bỏ bớt lễ nghi đi
chứ cứ răng rắc năm nào cũng về cầu kỳ lễ nghĩa quà cáp
nghèo mà còn bày đặt "con nhà gia giáo"
Chuyện quà cáp thì em thấy: - Thăm chú ở Hanoi, cũng món quà có lễ: Chú cám ơn con. Và cũng món quà như thế và cũng người chú khác ở Dalat..Cái thằng bày đặt, tới thăm chú là được rồi quà cáp làm gì?
đem được con xe về đến nhà là mừng hết lớn rồi...... giờ phải lo thêm cái phí nuôi xe .....bà mịa cái thuế lúc mua xe chưa đủ sao ????pcvinh nói:Năm nay em đi về bằng 4B, tránh được tụi cướp này.
Nhưng cái phí 20-50T còn treo lơ lửng....