....Áo vàng nhìn em cười mỉm chi : Anh cho kiểm tra giấy tờ xe...chạy gì mà không để ý đèn gì hết vậy anh?
Lúc này bác Fortuner cũng vừa thực hiện xong nghĩa vụ ,cầm lại giấy tờ xe lầm lũi ra xe chạy thẳng.
Em: Tôi đi đúng mà, lúc đó đèn vẫn đang xanh, cái anh này ( Chỉ áo xanh đang khua gậy ) còn chỉ tôi qua nữa mà...
Áo vàng: Lúc đó đèn đỏ rồi, anh không chấp hành tín hiệu đèn...nên tôi mới thổi anh vào ( Lúc này áo vàng vẫn tươi cười)
Em: Giấy tờ xe, bằng lái tôi có đủ ( Vừa nói vừa đưa cho áo vàng xem thấy rồi bỏ vào túi), nhưng tôi không có lỗi gì hết.
Áo vàng: Anh vượt đèn đỏ rõ ràng còn nói ngang nũa hả? Áo vàng bắt đầu gay gắt.
Em : Tôi không đồng ý anh nhận xét như vậy, rỏ ràng tôi qua giao lộ đèn đang xanh (Vừa nói vừa giơ Dt cho áo vàng xem đang ghi âm)
Áo vàng bắt đầu đỏ mặt : À, anh vượt đèn đỏ còn cãi bướng, Muốn ghi âm hả ...anh phải để sát vào như vầy nè ghi nó mới rỏ, trò này xưa rồi! cách này chỉ hù mấy thằng lính mới thôi, còn tôi không ngán đâu: Anh coi cho rỏ tên tuổi , đơn vị đi nha.
Em liếc mắt thấy áo vàng : 1 gạch, 2 sao .bảng tên : Ngô S.. Ch. Lúc này cũng hơi khớp vì chẳng lẻ chiêu này của OS vô tác dụng??? Lúc này áo vàng vẫn miệt mài nhấn nút điều khiễn tín hiệu đèn, áo xanh vẫn cầm gậy khua khua, dòng xe vẫn đông nối đuôi nhau qua giao lộ. Một vài khách dừng đèn đỏ đang chú ý nghe hai bên tranh cãi...
Em: Tôi không vượt đèn đỏ, xe tôi chạy nối đuôi xe trước và đèn đang xanh khi tôi qua giao lộ , không lấn lane xe máy rồi đột nhiên anh dừng xe tôi lại là tôi không phục, các xe lấn lane phải kia sao anh không bắt? Trong khi tôi đi đúng lane ( Vừa nói vừa chỉ dòng xe từ HBT qua giao lộ đổ về trung tâm)
Áo vàng: