- Status
- Không mở trả lời sau này.
bác có xem cái hợp đồng của thằng Santuary ngoài Hồ Tràm chưa? Cứ tưởng mua là ngon nhưng thực tế lời gần như bằng 0. Cái CĐT được chỉ là trông mong giá BDS lênnvquangcm nói:Tính ra tỷ lệ nghĩ dưỡng bị up sọt vẫn ít hơn bđs đô thị!
Chiến tiếp thôi
Các bác có công nhận với em là cái kết cuối cùng cho mọi thể loại BĐS dù là ở VN hay Tây Tàu là thực lực nền kinh tế không ? Cứ nghe các chuyên gia bơm vá nào là vàng trong dân còn rất nhiều, nào là tiền mặt trong dân, kiều hối, tiềm năng blah blah ... là cắn lưỡi
8 SUẤT NỘI BỘ CĂN HỘ MỸ PHÚ đường Lâm Văn Bền,P.Phú Mỹ, quận 7.
Căn hộ Mỹ Phú có 8 suất nội bộ căn Penthouse dt từ 265 đến 350 m2,
ĐƠN GIÁ SỐC CHỈ 9,5 TR/M2.
LH PDK 0935 85 25 25
Căn hộ Mỹ Phú có 8 suất nội bộ căn Penthouse dt từ 265 đến 350 m2,
ĐƠN GIÁ SỐC CHỈ 9,5 TR/M2.
LH PDK 0935 85 25 25
Mua làm gì, thằng chủ đầu tư nó phải tíng lời cho nó chứ (không phải lời ít mà là lời nhiều). Nếu không đủ sở hụi thì nó giãy đ2nh đạch ra giả chết, lúc đó chủ nhà phải lại phải tự thuê người trông, chán như con gián
hợp đồng quy định thế nào mà không lời?iphone2010 nói:bác có xem cái hợp đồng của thằng Santuary ngoài Hồ Tràm chưa? Cứ tưởng mua là ngon nhưng thực tế lời gần như bằng 0. Cái CĐT được chỉ là trông mong giá BDS lênnvquangcm nói:Tính ra tỷ lệ nghĩ dưỡng bị up sọt vẫn ít hơn bđs đô thị!
Chiến tiếp thôi
Một năm các bác được mấy lần ra đó nghỉ dưỡng? Mỗi đợt ở mấy ngày đêm? Bỏ ra một mớ tiền tươi mà cái nhận được rất ít tính thực tế. Tiền đó đầu tư ngay tại SG, nơi phồn hoa đô hội, nhu cầu cao, tốc độ tăng trưởng cũng cao hơn các khu vực khác, trong tầm tay tầm mắt dễ quản, dễ xoay, dễ sử dụng. Một năm có mấy đêm ra biển nghỉ, ở hẳn resort 5 sao phục vụ tận răng, tội gì ở trong căn hộ hoặc biệt thự mà quanh năm đóng im ỉm thiếu hơi người.
vhh1 nói:Một năm các bác được mấy lần ra đó nghỉ dưỡng? Mỗi đợt ở mấy ngày đêm? Bỏ ra một mớ tiền tươi mà cái nhận được rất ít tính thực tế. Tiền đó đầu tư ngay tại SG, nơi phồn hoa đô hội, nhu cầu cao, tốc độ tăng trưởng cũng cao hơn các khu vực khác, trong tầm tay tầm mắt dễ quản, dễ xoay, dễ sử dụng. Một năm có mấy đêm ra biển nghỉ, ở hẳn resort 5 sao phục vụ tận răng, tội gì ở trong căn hộ hoặc biệt thự mà quanh năm đóng im ỉm thiếu hơi người.
Lúc đầu mới đi vài cái resort thì máu lắm, nghĩ bụng sẽ làm 1 căn, miếng đất dưỡng già..bla..bla...
em thì chơi luôn 1 miếng đất xây biệt thự ngoài Côn Đảo , máu lắm nên mua đất khỏi cần xem luôn, từ đó cho tới lúc bán 3 năm sau chưa thấy nó 1 lần
Bạn bè thì mua mấy căn Sunview Vũng Tàu, trong 3 tháng đầu đi được 3 lần, giờ bỏ luôn, đang kêu mấy công ty du lịch kiếm mối cho thuê cuối tuần
Em với mấy người bạn cũng đú đởn mua mấy căn hộ của Hodeco VT 21 tầng năm 2008, tính đâu 6tr/m2. Cũng xuống đó chơi cuối tuần một thời gian. Sau chán ko xuống nữa chuyển qua cho thuê, cũng chỉ được 4-5 tr/căn 68m2. Lâu lâu xuống nhìn thấy khu nhà cũng trở nên bệ rạc, xót của. Năm trước với năm nay bọn em đẩy mấy em nó đi hết rồi. Đang còn bên Nam kì khởi nghĩa chưa đẩy đi được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.