tôi cũng vừa đem vào BTF để sửa xe ECS cũ, rất hài lòng về cung cách phục vụ, hy vọng lâu dài vẫn chu đáo như ban đầu.
trời đất! các bác đi làm dịch vụ, các bác trả tiền đàng hoàng mà giống đi ăn mày quá.. hix hix
bác nào cũng băng khoăn, lo lắng, cầu mong, hy vọng.. rồi thì nơm nớp lo sợ "tụi nó đổi đồ, phá xe, etc." cứ như đi ăn xin vậy.. (mà phải công nhận lần nào vào xưởng sửa chữa xong, xe em cũng sinh ra thêm vài bệnh mới nếu em ko ở đấy giám sát 24/7 xe mình).
btw, cho em làm cái survey nho nhỏ, NẾU CÓ MỘT GARA NÀO ĐÓ UY TÍN ĐẾN MỨC CÁC BÁC "CHẠY XE VÀO GARA AN TÂM, THOẢI MÁI NHƯ CHẠY XE VỀ NHÀ", CÁC BÁC CHẤP NHẬN MỨC GIÁ CAO HƠN BAO NHIÊU % SO VỚI MỨC THÔNG THƯỜNG?
bác nào cũng băng khoăn, lo lắng, cầu mong, hy vọng.. rồi thì nơm nớp lo sợ "tụi nó đổi đồ, phá xe, etc." cứ như đi ăn xin vậy.. (mà phải công nhận lần nào vào xưởng sửa chữa xong, xe em cũng sinh ra thêm vài bệnh mới nếu em ko ở đấy giám sát 24/7 xe mình).
btw, cho em làm cái survey nho nhỏ, NẾU CÓ MỘT GARA NÀO ĐÓ UY TÍN ĐẾN MỨC CÁC BÁC "CHẠY XE VÀO GARA AN TÂM, THOẢI MÁI NHƯ CHẠY XE VỀ NHÀ", CÁC BÁC CHẤP NHẬN MỨC GIÁ CAO HƠN BAO NHIÊU % SO VỚI MỨC THÔNG THƯỜNG?
thanha1802 nói:trời đất! các bác đi làm dịch vụ, các bác trả tiền đàng hoàng mà giống đi ăn mày quá.. hix hix
bác nào cũng băng khoăn, lo lắng, cầu mong, hy vọng.. rồi thì nơm nớp lo sợ "tụi nó đổi đồ, phá xe, etc." cứ như đi ăn xin vậy.. (mà phải công nhận lần nào vào xưởng sửa chữa xong, xe em cũng sinh ra thêm vài bệnh mới nếu em ko ở đấy giám sát 24/7 xe mình).
btw, cho em làm cái survey nho nhỏ, NẾU CÓ MỘT GARA NÀO ĐÓ UY TÍN ĐẾN MỨC CÁC BÁC "CHẠY XE VÀO GARA AN TÂM, THOẢI MÁI NHƯ CHẠY XE VỀ NHÀ", CÁC BÁC CHẤP NHẬN MỨC GIÁ CAO HƠN BAO NHIÊU % SO VỚI MỨC THÔNG THƯỜNG?
8-10% nhưng phải đảm bảo khách hàng sướng đụng trần lun khi mang xe về, em đảm bảo, dịch vụ mà làm khách sướng đụng trần là chỉ mong xe mau hỏng để vô xướng
