chô
Cạnh cây xăng lồm en người ta seo các anh MTB phơi bụng nuy hết dzáo vậy anh Ger?
Anh em lên đến Tam Bố (Di Linh) lúc 3h sáng, đành ngủ luôn trên xe 16c và chờ. Sáng ra ráp xe rồi đạp xuyên rừng, đổ xuống vùng Ninh Loan, Lương Sơn của Phan Thiết. Cự ly tầm hơn 50km ++.
2/3 đoạn đường là đồi dốc nên có vay có trả: dắt thè lưỡi và đổ nín thở. Nhiều lúc phải buông cả 2 thắng để cho xe tuôn vì quán tính quá lớn (dù tốc độ không lớn), chỉ cần nhấp thắng là rê bánh xe ngay. Bánh xe sau xài vỏ gai to như máy cày nhưng vẫn trượt trên mặt đường. Cảm giác rất Yo-most.
1/3 đoạn còn lại lạ tuột vách núi để xuống đồng bằng, bước đi chênh vênh cạnh các vết đất lở rất phê, hụt chân 1 phát thì xe và người văng 2 ngả. Bù lại, được lội qua lại nhiều lần cùng 1 con suối (anh em chơi xe địa hình gọi là 18-con-suối) chảy từ đây ra tới đồng bằng rất đẹp.
Em xin hết phần tường thuật sinh động (bằng mồm) 