RE: Bị bắn ở Phan Rang - Đôi lời nhắn gửi chú XXX ở Phan Rang
Em chạy 2 bánh dính 2 phát rồi. Lần đầu ngu ngơ may có thằng bạn xxx ở tỉnh cho tí kinh nghiệm. Lần thứ 2 bị ngoắc vô cái là biết ngay mình vừa bị bắn rồi. Đưa giấy tờ trình bày hoàn cảnh
, xxx rắn quá mới xin trợ giúp người nhà. Em cũng tí bị phát "giải quyết nhanh lắm" của anh xxx đó. Xin trợ giúp rồi nhưng 1 chú cầm giấy tờ em đưa cho chú có nv ghi biên bản nói: trường hợp này đang vội giải quyết nhanh cho người ta. Mịa,cứ tường nó tốt giải quyết cho mình sớm. Nhưng ko phải,nó ghi sẵn biên bản,kí rồi chỉ điền mỗi biển số xe và lỗi vào đưa mình kí thôi. Thế thì làm gì đến 5"
May mà em tỉnh đòn bảo "ấy, bác cứ từ em ko vội lắm đâu. Alô đc cho thằng bạn mất 30" sau đc trả giấy tờ.
Lần đầu của em hay của bất cứ ai là kí biên bản,hẹn 10 ngày sau về đội giải quyết. Biên bản mà mình kí hết ngày xxx mang về đội, ở đó thủ trưởng sẽ kí quyết định xử phạt. Đến hẹn,tức là sau 10 ngày các bác đến chỉ để nhận cái quyết định xử phạt thôi. Cầm cái đó ra kho bạc nộp rồi quay lại đội giải quyết tiếp..
Em cũng có lần đi thay bạn gái nộp phạt rồi. Bạn em đi làm lệch giờ hành chính lên ko đi đc. Em đi thay đến đó xxx đuổi về với lý do ai kí tên trong biên bản thì ngưòi đó mới đc cầm cái qđịnh xử phạt để đi nộp. Acay quá mà đành chịu.
Chia buồn với bác chủ thớt vậy.