thì đâu có quy định mức 60km/h đâu bácmadguy nói:Em ủng hộ ý kiến này, nhiều khi từ đường nhánh ra đường chính, chẳng biết chạy sao cho đúng, ví dụ như từ sân bay Cam Ranh ra quốc lộ 1A, ai biết thì chạy 50, ai không biết chạy trên 60 là cầm chắc cái BBtonngocnghia nói:Bác chủ cứ đợi trên 30 ngày kể từ ngày lập BB rồi lên đóng $ phát lấy bằng luôn. Lên theo hẹn rồi lại phải lên thêm lần nữa mắc công. Không có học lại giề cả nhé Bác.
72/50 cũng không thể nói bác chủ chạy ẩu được vì nhiều đường biển báo tốc độ rất khó thấy. Nếu mới đi chỉ cần lơ 1 tí hoặc lúc qua cái biển lại có xe lớn chạy line trong thì cũng chẳng biết. Nếu xxx sòng phẳng thì nên lặp lại bảng báo tốc độ = cách ghi dưới lòng đường 50km/g hay 80km/g như trong cao tốc TL hay bên tư bản nó đều làm vậy.![]()
![]()
![]()
tonngocnghia nói:72/50 cũng không thể nói bác chủ chạy ẩu được vì nhiều đường biển báo tốc độ rất khó thấy. Nếu mới đi chỉ cần lơ 1 tí hoặc lúc qua cái biển lại có xe lớn chạy line trong thì cũng chẳng biết. Nếu xxx sòng phẳng thì nên lặp lại bảng báo tốc độ = cách ghi dưới lòng đường 50km/g hay 80km/g như trong cao tốc TL hay bên tư bản nó đều làm vậy.
nhiều khi đang đi thấy biển báo thi trấn bò hoài không thấy biển báo hết thi trấn.đến khi thấy biển báo thi trấn mới lại phải bò tiếp
Các bác chú ý đoạn đường từ vòng xoay ngã 3 Vũng Tàu đến vòng xoay Tam Hiệp đi 50km/h nhưng lưu ý trước khi vào vòng xoay Tam Hiệp có bảng hạn chế 40km/h, bảng hết hiệu lực 40km/h cắm trước ngã 3 Amatar. Qua khỏi Amatar thì lại 50km/h. Trạm xxx chốt ngay hãng xe Chevrolet, còn bắn ở đâu thì em không biết. Đi qua đoạn này phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nha các bác
Sẳn đây các bác cho em hỏi luôn là cũng đoạn này nhưng chiều ngược lại đi ra sao? vì em không thấy bảng hạn chế. Từ vòng xoay Tam Hiệp em phi về hướng ngã 3 Vũng Tàu thường 70 - 80 không hà, ai mà bò trước mặt em vượt phải luôn, ngày nào cũng diễn. Nếu mà bị bắn em sẽ cãi là không thấy cắm biển
. Các bác thấy OK hông?
Sẳn đây các bác cho em hỏi luôn là cũng đoạn này nhưng chiều ngược lại đi ra sao? vì em không thấy bảng hạn chế. Từ vòng xoay Tam Hiệp em phi về hướng ngã 3 Vũng Tàu thường 70 - 80 không hà, ai mà bò trước mặt em vượt phải luôn, ngày nào cũng diễn. Nếu mà bị bắn em sẽ cãi là không thấy cắm biển
trời... bác ơi...nếu mà bác đi đoạn đường này thì bác chạy trên đường quốc lộ 1a làm gì cho mệt... sao bác k chạy vào phần đường khu công nghiệp , phần đường song song với quốc lộ 1a đó bác.. nhà e toàn đi đoạn đó tha hồ mà phóng... chẳng thấy gì..songnguyen nói:Các bác chú ý đoạn đường từ vòng xoay ngã 3 Vũng Tàu đến vòng xoay Tam Hiệp đi 50km/h nhưng lưu ý trước khi vào vòng xoay Tam Hiệp có bảng hạn chế 40km/h, bảng hết hiệu lực 40km/h cắm trước ngã 3 Amatar. Qua khỏi Amatar thì lại 50km/h. Trạm xxx chốt ngay hãng xe Chevrolet, còn bắn ở đâu thì em không biết. Đi qua đoạn này phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nha các bác![]()
Sẳn đây các bác cho em hỏi luôn là cũng đoạn này nhưng chiều ngược lại đi ra sao? vì em không thấy bảng hạn chế. Từ vòng xoay Tam Hiệp em phi về hướng ngã 3 Vũng Tàu thường 70 - 80 không hà, ai mà bò trước mặt em vượt phải luôn, ngày nào cũng diễn. Nếu mà bị bắn em sẽ cãi là không thấy cắm biển. Các bác thấy OK hông?
khoailang nói:Em ngày nào đi về nhà ở Q2 (qua hầm Thủ Thiêm) cũng chạy khoảng 160/80, không hiểu nếu bị bắn thì sao?![]()
Sao giống tui vậy trời....
Hai bác sẽ phải móc ví từ 4-6 chai (trên 35km/h) + giam bằng 60 ngàybaogia nói:khoailang nói:Em ngày nào đi về nhà ở Q2 (qua hầm Thủ Thiêm) cũng chạy khoảng 160/80, không hiểu nếu bị bắn thì sao?![]()
Sao giống tui vậy trời....

@La Vong: Muốn đi vào đường đó thì đến ngã 4 rẽ phải đúng hông bác? Em thấy chạy thẳng nó tiện hơn nên cứ thế mà đua. Hên là em đi hơn năm trời rồi mà chưa gặp rắn Cạp Nong