em thấy bác chủ muốn hỏi thì đăng bài với nội dung khác và hỏi .... bác hỏi kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" thiếu điều muốn tố cáo mấy anh đã thông cảm cho mình vậy.
Hihi Em vừa kể vừa hỏi. Em có khoe mấy anh csgt thông cảm đó...baogia nói:em thấy bác chủ muốn hỏi thì đăng bài với nội dung khác và hỏi .... bác hỏi kiểu "lạy ông tôi ở bụi này" thiếu điều muốn tố cáo mấy anh đã thông cảm cho mình vậy.
Không. Nguyên tắc là bị phạt khi điều khiển xe thôi.hoack nói:Thấy xxx xuống xe dắt bộ , có bị bắt vô thổi không ta ?
Em có chiếc xe máy để dưới xưởng ở Đ. Nai cho chị nuôi đi chợ, bị xxx bắt hoài mà mỗi lần bắt là bị phạt vì chị nuôi không có bằng. Em mới bày cho chỉ là chị đi thấy xxx thì dừng lại chờ họ đi thì chị về. Có hôm chỉ chờ xxx lâu quá sợ ở xưởng không có cơm ăn, chỉ mới điện cho em hỏi tính sao, em mới nói thôi chị liều dắt bộ qua khỏi chổ xxx rồi lên xe đi, xxx có hỏi thì nói xe hư. Vậy mà thoát đó bác
mấy bác lỡ mà có nhậu bác kiếm 1 quán nước mía làm 1 ly thử xem,sẽ giảm đáng kể nồng độ cồn trong máu đó bác
mình đã thử nhiều lần rồi
mình đã thử nhiều lần rồi
Hôm Tết Đoan Ngọ gia đình em qua nhà ông bác ăn tiệc. Em thì không biết uống bia rượu nhưng lại khoái món cơm rượu bác gái làm nên quất 2 chén đầy. Khi lái xe về rõ ràng có cảm giác khác ngày thường, lái không đc chuẩn, muốn điều khiển theo ý khó khăn hơn. Về đến nhà bà Cả bảo nãy anh chạy xe kỳ kỳ mà trên đg không dám nói.
Nói chung là rượu bia rồi thì không nên lái xe các bác ạ.
Nói chung là rượu bia rồi thì không nên lái xe các bác ạ.