Em đậu lại chờ ai... là để demi 4 cái angle eyebennguyen67 nói:dragonlong76 nói:Đó là văn hoá giao thông bác ạ, nên tắt đèn cos khi dừng xe tránh pha đèn vào mặt người khác, theo em bác chủ như vậy là đúng, vấn đề là khi đi lại quên mở lại đèn và lại làm hư xxxLã Bố nói:Mà tại sao khi không bác chuyển từ Cos sang sương mù làm gì? Mình nghĩ tuân thủ luật giao thông là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho cả mình và người khác![]()
Bác dragonlong nói như trong ruột em nói rachuyển qua sương mù để khỏi chiếu vào mặt mấy ông đang ngồi nhậu vỉa hè,mất công sinh chuyện
thôi xem như bài học, rút kinh nghiệm nói 200k trước
[/quote]
Em đậu lại chờ ai... là để demi 4 cái angle eye
chứ ko dám để sương mù như mấy bác đâu.. mấy thèn nhậu vĩa hè nó ngà ngà rồi là nó ngứa tay lắm
[/quote]
chưa làm angle eyes nên bị thiếu sự lựa chọn đó bác
Em đậu lại chờ ai... là để demi 4 cái angle eye
[/quote]
chưa làm angle eyes nên bị thiếu sự lựa chọn đó bác
CHuẩndragonlong76 nói:Đó là văn hoá giao thông bác ạ, nên tắt đèn cos khi dừng xe tránh pha đèn vào mặt người khác, theo em bác chủ như vậy là đúng, vấn đề là khi đi lại quên mở lại đèn và lại làm hư xxxLã Bố nói:Mà tại sao khi không bác chuyển từ Cos sang sương mù làm gì? Mình nghĩ tuân thủ luật giao thông là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho cả mình và người khác![]()
Do đèn đường khá sáng nên có thể quên ngay. Em thì luôn tập thói quen, kiểm tra mọi thứ trước khi chạy (lậpngay nguyên tắc trông đầu,kiểm cái gì ) liếc mắt mất 3s là xong.
Tối qua em đi nhậu về gặp anh kia chạy Vivant tốc độ >50 mà không mở bất cứ đèn nào đóng cửa mà hút thuốc phì phèo, chắc xỉn rồi.
Em đậu lại chờ ai... là để demi 4 cái angle eye
chứ ko dám để sương mù như mấy bác đâu.. mấy thèn nhậu vĩa hè nó ngà ngà rồi là nó ngứa tay lắm
[/quote]
chưa làm angle eyes nên bị thiếu sự lựa chọn đó bác
[/quote]
Em thì có angel eyes nhưng có bữa quên bật pha, mất 200k. Lần sau cũng quên tiếp, bị ngoắc mình chạy thêm chục mét tấp vào, tranh thủ bật pha, xxx đi bộ đến thấy đủ đèn cho đi


[/quote]
chưa làm angle eyes nên bị thiếu sự lựa chọn đó bác
[/quote]
Em thì có angel eyes nhưng có bữa quên bật pha, mất 200k. Lần sau cũng quên tiếp, bị ngoắc mình chạy thêm chục mét tấp vào, tranh thủ bật pha, xxx đi bộ đến thấy đủ đèn cho đi
DGM nói:Em đậu lại chờ ai... là để demi 4 cái angle eyechứ ko dám để sương mù như mấy bác đâu.. mấy thèn nhậu vĩa hè nó ngà ngà rồi là nó ngứa tay lắm
![]()
chưa làm angle eyes nên bị thiếu sự lựa chọn đó bác
[/quote]
Em thì có angel eyes nhưng có bữa quên bật pha, mất 200k. Lần sau cũng quên tiếp, bị ngoắc mình chạy thêm chục mét tấp vào, tranh thủ bật pha, xxx đi bộ đến thấy đủ đèn cho đi
[/quote]
may cho bác là xxx nó siêng đi lại chổ bác tấp xe vào, chứ nguyên tắc là mình phải đi qua chỗ các chú í đứng...
Em từng xém bị vụ này, dừng chuyển sang đèn sương mù, đi 1 đoạn mới nhớ ra, lúc đó XXX đi qua quay lại nhìn, may mà em đã bật đèn, không thì dính rùi
Để tránh quên em có thói quen luôn OFF đèn gầm (đèn sương mù). Duy nhất nấc 1 demi, nấc 2 cos, còn đèn gầm chỉ đi xa lộ ban đêm tối thui mới cần hổ trợ thêm. Khi lên xe mở công tắc nhìn phía trước nếu chưa lên cos là biết liền vì nó sẽ tối thui, còn nếu để đèn sương mù khi lên nấc 1 vẫn có ánh sáng trước mũi xe (chết ở cái này) nhưng ở những chổ có đèn đường sáng dễ bị nhầm là đã lên cos.
Iem cũng chỉ 200k nếu gặp trường hợp này. Nói thiệt ra Oser vẫn làm hư xxx nhiều quá.cuongf11 nói:200.000 thui