INV_Vu90 nói:hôm rồi đi đến ngay ngã tư Lý tự Trọng - Hai Bà Trưng Q1 em đang dừng đèn đỏ tự nhiên nghe tiếng huỵch từ phía sau . Biết là co chuyện nên em mở cửa xuống ngay mà ko kịp nhìn gương, xe em đã dừng sát lề rùi mà nó vẫn cố len cái xe máy của nó vào để đứng . Em nhay xuống thì thằng cha đó la lên " ko có việc gì đâu anh canh giỏi lắm chú ah " thái độ của em vẫn ko đổi phải xem xem có bể đèn hay xước nặng thì phải làm cho ra hồn , thằng cha đó tiếp 1 câu làm em nóng máu gà hơn nữa " chú mày xem có bị gì đâu nào ? anh chạy xe ôm nên hơi đâu mà dừng đèn đỏ như chú mày" , em liếc thằng cha đó 1 cái nó phán thêm 1 câu tiếp theo " ôi ba cái xe innova rẻ tiền lắm chú ơi " em bực mình phang lai ngay " rẻ tiền sao cái thứ ong vẫn chạy xe ôm vậy ?? " em xem xong xe không bị gì em leo lên xe đi luôn . Xe em mà bị gì chắc em vạ cho thằng đó mệt mỏi lun .
Haha, bác gặp 1 cha cù nhây rồi. Em cũng từng bị 1 cha như vậy. Em đi moto nên bánh to. Dừng đèn đỏ có cha kia cứ ủn vào bánh sau xe em. 1 lần em không nói, 2 lần em quay lại nhìn, 3 lần em quay lại trừng mắt. Lần thứ 4 thì em quay lại nói :"ê, ông làm gì ủi xe tui hoài vậy?" . Cha nội đó cười cười "thấy cái bánh to tông thử xíu mà!" . Em tức khí gạt chống xe đứng dậy :"Vậy tui đập vô mặt ông thử có được không?". Cha nội hoảng hồn rồ ga vượt đèn đỏ dông mất.
Xe máy hun đít thì em bị hoài dù mình dừng đèn đỏ đã 1 hồi lâu. Hay đường chậm 2B lách qua lách lại hun đít cọ quẹt. Nói chung, thôi kệ. Nặng thì vô gara, vô hãng bảo hiểm. Nhẹ thì về nhà tự lấy cái máy đánh bóng bôi chút sáp hay cana quất luôn cho xong (cái may mua ở khu Tạ Uyên có 1 tr thôi, rất tốt. Vết xước mới vừa bị mà đánh ngay thì rất dẽ khắc phục).
Có 1 lần rất tức khác. Bình thường em quẹo vào hẻm đó về nhà nhưng đầu hẻm có cây xăng, sáng đó xe bồn vào đổ xăng nên choáng 1 phần hẻm. Thật ra hẻm rất rộng, xe em chạy vào vô tư nhưng vì những người đang nhậu ở quán cóc lấn chiếm trong hẻm phải nép mình, ép bàn cho xe em vào. Vì thế em lịch sự chấp nhận đứng chờ ở ngoài 15-20p. Xe dừng sát lề, có bật đèn hazard đàng hoàng. Bỗng dưng 1 ông đi xe máy chở thằng nhỏ muốn quẹo vào hẻm nhưng không hiểu sao đâm vào đít xe bên trái em 1 cái ầm. Em có kinh nghiệm rồi nên nghĩ cú đâm đó tuy to nhưng cũng không đáng gì, thôi để làm bảo hiểm. Nhìn kính hậu thấy họ không té nên không sao. Nghĩ thế nên ngồi trong xe bỏ qua luôn.
Vậy mà trớ trêu, cha nội đó với thằng nhỏ chạy xe lên cặp ngang hông gõ kính xe em chửi quá trời. Em hạ kính xuống mới biết nào là chửi em muốn cán chết người ta, coi mạng người như cỏ rác !!!!!!! Rồi bắt đầu bọn chó hùa (em xin lỗi phải nói vậy) xe ôm có, dân tình có ... ào ra chửi em xối xả, nào là ỷ có xe hơi muốn làm gì làm, nào là láo chó ngồi trong xe không chịu xuống xe ra nói chuyện ....
Trong khi em chưa kịp nói tiếng nào, cửa thì bị cha nội kia cặp hông làm sao mở ra. 1 chút sau cha nội kia thấy có đồng bọn chó hùa nên dắt xe vào lề em mới mở cửa bước ra được. Em sùng máu định chơi tới luôn. Mẹ nó, tự nhiên tông xe người ta không bị người ta bắt đền thì thôi còn đổ ăn vạ. Sự việc lùm xùm ồn ào thì bà chủ quán nhậu cóc lấn chiếm trong hẻm nghe chạy ra định hùa. Ai dè nhận ta em là người quen (đi ngang qua em luôn gục đầu chào mọi người ngồi ở đó, tối về là em tắt đèn ngay không rọi vào họ v.v.v) thì chuyển hướng dàn hòa. Nếu hôm đó không có người dàn hòa thì em không biết sẽ xảy ra chuyện gì luôn.
Có 1 lần rất tức khác. Bình thường em quẹo vào hẻm đó về nhà nhưng đầu hẻm có cây xăng, sáng đó xe bồn vào đổ xăng nên choáng 1 phần hẻm. Thật ra hẻm rất rộng, xe em chạy vào vô tư nhưng vì những người đang nhậu ở quán cóc lấn chiếm trong hẻm phải nép mình, ép bàn cho xe em vào. Vì thế em lịch sự chấp nhận đứng chờ ở ngoài 15-20p. Xe dừng sát lề, có bật đèn hazard đàng hoàng. Bỗng dưng 1 ông đi xe máy chở thằng nhỏ muốn quẹo vào hẻm nhưng không hiểu sao đâm vào đít xe bên trái em 1 cái ầm. Em có kinh nghiệm rồi nên nghĩ cú đâm đó tuy to nhưng cũng không đáng gì, thôi để làm bảo hiểm. Nhìn kính hậu thấy họ không té nên không sao. Nghĩ thế nên ngồi trong xe bỏ qua luôn.
Vậy mà trớ trêu, cha nội đó với thằng nhỏ chạy xe lên cặp ngang hông gõ kính xe em chửi quá trời. Em hạ kính xuống mới biết nào là chửi em muốn cán chết người ta, coi mạng người như cỏ rác !!!!!!! Rồi bắt đầu bọn chó hùa (em xin lỗi phải nói vậy) xe ôm có, dân tình có ... ào ra chửi em xối xả, nào là ỷ có xe hơi muốn làm gì làm, nào là láo chó ngồi trong xe không chịu xuống xe ra nói chuyện ....
Trong khi em chưa kịp nói tiếng nào, cửa thì bị cha nội kia cặp hông làm sao mở ra. 1 chút sau cha nội kia thấy có đồng bọn chó hùa nên dắt xe vào lề em mới mở cửa bước ra được. Em sùng máu định chơi tới luôn. Mẹ nó, tự nhiên tông xe người ta không bị người ta bắt đền thì thôi còn đổ ăn vạ. Sự việc lùm xùm ồn ào thì bà chủ quán nhậu cóc lấn chiếm trong hẻm nghe chạy ra định hùa. Ai dè nhận ta em là người quen (đi ngang qua em luôn gục đầu chào mọi người ngồi ở đó, tối về là em tắt đèn ngay không rọi vào họ v.v.v) thì chuyển hướng dàn hòa. Nếu hôm đó không có người dàn hòa thì em không biết sẽ xảy ra chuyện gì luôn.
Ra đường giờ nhiều cái bực mình lắm bác ơi , thôi nhịn đi cho nó lành .
Dừng đèn đỏ , nhiều khi còn 4,5 giây nữa mà phía sau kèn đã inh ỏi rồi , vội làm gì mấy giây .
Đi xe máy đuờng có 2 làn , vạch đứt quãng , làn xe máy đông, làn ngoài trống mà xe sau cứ nhấn kèn bắt mình phải nép vào để vượt . tại sao muốn đi nhanh mà ko ra làn ngoài vượt rồi vào lại ( luật cho phép mà ) ko biết những người đó bằng lái mua hay học ( chắc là mua rồi nên mới nghĩ là ko đc chạy ra làn ngoài ).
Những trường hợp trên tôi gặp nhiều nhất là xe ôm và những xe mù ( vì trên áo có ghi ) 65% , còn lại là thành phần nào thì ko biêt .
Và còn nữa là . những ngã 4 có đèn rẽ trái phải riêng , mà nhiều người đi thẳng cứ nhằm làn rẽ trái phải đó mà dừng chờ đèn . đi sau muốn rẽ, nhắc nhở thì quay lại nhìn bằng ánh mắt mang hình viên đạn .
Những người ko mua bằng , có học trường lớp thì ko bao giờ phạm phải những lỗi như vậy .
vậy ra đường gặp những người này nên tránh , vì luật GT họ ko rành , mà luật đường phố họ lại rành ,họ dùng luật này ko đc họ lại chuyển qua áp dụng luật khác , mà luật khác mình lại ko sử dụng đc .đụng vào lại mang cục tức cả ngày . Thôi 1 điều nhịn 9 điều lành .
Dừng đèn đỏ , nhiều khi còn 4,5 giây nữa mà phía sau kèn đã inh ỏi rồi , vội làm gì mấy giây .
Đi xe máy đuờng có 2 làn , vạch đứt quãng , làn xe máy đông, làn ngoài trống mà xe sau cứ nhấn kèn bắt mình phải nép vào để vượt . tại sao muốn đi nhanh mà ko ra làn ngoài vượt rồi vào lại ( luật cho phép mà ) ko biết những người đó bằng lái mua hay học ( chắc là mua rồi nên mới nghĩ là ko đc chạy ra làn ngoài ).
Những trường hợp trên tôi gặp nhiều nhất là xe ôm và những xe mù ( vì trên áo có ghi ) 65% , còn lại là thành phần nào thì ko biêt .
Và còn nữa là . những ngã 4 có đèn rẽ trái phải riêng , mà nhiều người đi thẳng cứ nhằm làn rẽ trái phải đó mà dừng chờ đèn . đi sau muốn rẽ, nhắc nhở thì quay lại nhìn bằng ánh mắt mang hình viên đạn .
Những người ko mua bằng , có học trường lớp thì ko bao giờ phạm phải những lỗi như vậy .
vậy ra đường gặp những người này nên tránh , vì luật GT họ ko rành , mà luật đường phố họ lại rành ,họ dùng luật này ko đc họ lại chuyển qua áp dụng luật khác , mà luật khác mình lại ko sử dụng đc .đụng vào lại mang cục tức cả ngày . Thôi 1 điều nhịn 9 điều lành .