Người Cần Giờ hiền lành, chất phác nhưng nếu gặp kẻ xấu thì em lo mất xác gia đình chẳng biết nguyên nhân vì nhiều lúc em chạy trên đường 30' mà không thấy xe nào (cả hai chiều). Em khuyên không nên làm căng.
Luật là vậy nhưng cương với bọn nó ở xứ lạ quê người thì mình chỉ bị thiệt thôi bác chủ , tụi nó chơi luật rừng không à.
CSGT Cần Giờ thì rất chịu khó bắt lỗi không cài dây an toàn. Thường thì tài xế cài đủ nhưng người kế bên lại ít ai cài.
e đang "thí" XXX cần giờ cái bằng lái 2B đó. Cũng lỗi bắt láo lấn lane từ hồi 30/4 năm ngoái. E kiu XXX lập e biên bản luôn (hồi đó chưa nắm rõ điều 13 trong luật GTĐB) BB e vẫn còn giữ tới giờ, nhưng nát rồi.
E bỏ luôn cái bằng lái 2B, về làm lại cái khác (sử dụng khác số CMND)
Nhờ zậy mới tìm hiểu kỹ vụ 2B đi lane nào.
p/s: các bác 2B đi khu vực Nguyễn Hữu Trí, chợ Đệm cẩn thận, kỳ này mấy XXX mặc đồ xanh mà ko rõ C.A Xã, Thị trấn, hay Huyện Bình Chánh cũng tham gia bắt xe 2B "lấn tuyến"
E bỏ luôn cái bằng lái 2B, về làm lại cái khác (sử dụng khác số CMND)
Nhờ zậy mới tìm hiểu kỹ vụ 2B đi lane nào.
p/s: các bác 2B đi khu vực Nguyễn Hữu Trí, chợ Đệm cẩn thận, kỳ này mấy XXX mặc đồ xanh mà ko rõ C.A Xã, Thị trấn, hay Huyện Bình Chánh cũng tham gia bắt xe 2B "lấn tuyến"
Không phải bắt láo đâu bác ! Luật ở dưới đó nó vậy đó. Đi mà không bị thì thế nào lúc về cũng dính thui !
không phải bắt láo là bắt đúng luật hả bác ?Không phải bắt láo đâu bác ! Luật ở dưới đó nó vậy đó. Đi mà không bị thì thế nào lúc về cũng dính thui !
em review thêm 1 chuyện nữa là hôm nay em đi đường Tô Hiệu (chỗ con kênh đen ấy) lại bị thổi vào. Lỗi là không bật đèn xi nhan khi vào cua. Nhưng mà em có bật nên em cãi tới cùng, cuối cùng lại là trò kiểm tra giấy tờ và rồi cũng phải cho đi. Em ko đem đt nên không ghi âm được, nhưng có 1 chuyện làm em nực cười đến giờ, "đầy tớ của nhân dân" bắt nhân dân phải thề.
Nguyễn văn của trung úy CSGT đó: "Giờ ông nói ông có bật xi nhan thì ông ngon ông thề đi. Ông thề gia đình ông bị xe cán chết đi"
Em mà có ghi âm lúc đó thì em gửi cho báo tuổi trẻ liền. Tiếc là không đem đt.
không phải bắt láo là bắt đúng luật hả bác ?
em review thêm 1 chuyện nữa là hôm nay em đi đường Tô Hiệu (chỗ con kênh đen ấy) lại bị thổi vào. Lỗi là không bật đèn xi nhan khi vào cua. Nhưng mà em có bật nên em cãi tới cùng, cuối cùng lại là trò kiểm tra giấy tờ và rồi cũng phải cho đi. Em ko đem đt nên không ghi âm được, nhưng có 1 chuyện làm em nực cười đến giờ, "đầy tớ của nhân dân" bắt nhân dân phải thề.
Nguyễn văn của trung úy CSGT đó: "Giờ ông nói ông có bật xi nhan thì ông ngon ông thề đi. Ông thề gia đình ông bị xe cán chết đi"
Em mà có ghi âm lúc đó thì em gửi cho báo tuổi trẻ liền. Tiếc là không đem đt.
Hài vãi ! Trẻ con thấy ớn luôn ! Đám này ngậm cái bình sữa là ngon !
nghe ghê quá, nếu xxx nào bắt mình và cũng yc câu này, theo e, vậy mà hay, nếu có thì mình thua, không dám thề, nếu không thì... khỏe, rỏ ràngkhông phải bắt láo là bắt đúng luật hả bác ?
em review thêm 1 chuyện nữa là hôm nay em đi đường Tô Hiệu (chỗ con kênh đen ấy) lại bị thổi vào. Lỗi là không bật đèn xi nhan khi vào cua. Nhưng mà em có bật nên em cãi tới cùng, cuối cùng lại là trò kiểm tra giấy tờ và rồi cũng phải cho đi. Em ko đem đt nên không ghi âm được, nhưng có 1 chuyện làm em nực cười đến giờ, "đầy tớ của nhân dân" bắt nhân dân phải thề.
Nguyễn văn của trung úy CSGT đó: "Giờ ông nói ông có bật xi nhan thì ông ngon ông thề đi. Ông thề gia đình ông bị xe cán chết đi"
Em mà có ghi âm lúc đó thì em gửi cho báo tuổi trẻ liền. Tiếc là không đem đt.