Bác nói nặng quá.Hôm nay tụi GTCC đã kẻ phân làn toàn bộ tuyến Bạch Đằng và Phan Đăng Lưu - Quận Bình Thạnh rồi. Mình chỉ muốn chửi mấy ổng ăn gì mà ngu và làm việc cực kỳ quan liêu máy móc. Cái làn trong cùng có tí xíu (như mấy đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu cũng thế) mà cũng kẻ thành 1 làn đường được.
Chắc được tụi CSGT hiến kế để hốt bánh mì mừng Tết đây. Mà khu Bình Thạnh này do đội CSGT Hàng Xanh quản lý mới khổ (tụi này là trùm về việc sử dụng QCBX mà)
Đây là nổ lực của GTCC, tạo 3 làn đường, gắn biển phân làn cho các tuyến đường lớn trong TP.
Thật ra, làn trong cùng nhỏ để dành cho xe 2b và xe thô sơ, làn giữa cho xe 2b và 4b, nhưng chủ yếu là xe 2b chạy, cái này em thấy hay.
Cái hay là xe thô sơ có làn để đi, xe 2b đi được 2 làn rộng hơn, ko bị bắt lỗi lấn làn vì biển 412 rõ ràng; xe 4b có vào làn 2b thì cũng chạy chậm, cẩn thận hơn vì biết xe 2b có quyền chạy làn này.
Có cái e xin góp ý GTCC là nên gắn biển 412 đầu giao lộ và biển 411 gần cuối giao lộ để các PT dễ dàng chuyển làn và rẽ.
E ủng hộ GTCC.