Hạng B2
25/8/11
218
4
16
Hồi trước, em cũng gặp trường hợp này vào buổi tối ở Quảng Nam, có 02 xe máy chạy ngược đường cứ nhằm xe em mà phi, em giảm tốc độ dưới 50km/h, đi đúng làn đường và cứ phang thẳng. Bọn nó gần đến xe em thì lượn tránh, hú hồn.
Sau này, em chơi bi-xenon, thấy mấy chú phi xe vào xe mình là chơi pha luôn, đếch thấy đường nữa mà lao vào.
63.gif
 
Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
Mua riêng gắn thêm không ảnh hưởng gì đến camera de đâu bác
viet xuan nói:
toyZace nói:
Bác nào muốn xử bọn này phải có cái camera hành trình.
Bác giúp dùm.
Mình đã có camera lùi. Vậy muốn bổ sung camera hành trình có phải thay lại hết không bác.
 
Hạng C
Mình suy nghĩ đủ cách vẫn không có cách nào trừng trị được một cách đúng mức, là người dân bình thường thì chỉ còn cách vững vàng thần kinh trước sự đùa giỡn của bọn yêu quái này thôi, nếu không biết kiềm chế, chúng ta đang là nạn nhân sẽ tự biến thành thủ phạm. Thời nào cũng có một bộ phận "ăn no rững mỡ", "nhàn cư vi bất thiện" hay "ở không sanh tật". Thôi thì cứ vui vẻ : "cho cháu nó chơi, nó thích thế", chừng nào nó chán nó lại đi chơi trò khác.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Tội nghiệp cha mẹ chúng nó, chắc kiếp trước có nghiệp lớn lắm nên không dạy dỗ con cái được .... Tụi này mà hốt cho ra ngoài Trường Sa thân yêu thì quá tốt.
 
Hạng B2
27/3/08
233
1
20
azurika nói:
Tội nghiệp cha mẹ chúng nó, chắc kiếp trước có nghiệp lớn lắm nên không dạy dỗ con cái được .... Tụi này mà hốt cho ra ngoài Trường Sa thân yêu thì quá tốt.

Hơ hơ kế sách này thế mà hay. Để mai lục tìm hộp thư điện tử của # rồi nêu kế sách này: "Tập trung các đối tượng đua xe đánh võng, coi thường sinh mạng mọi người thả ra Hoàng Sa và Trường Sa, nếu đuỏi đc các tàu ngư chính và đánh bắt trộm thì trả lại phương tiện vi phạm cho đua ngoài đảo" :p
 
Hạng B2
10/5/07
119
2
18
Gặp trường hợp này là em cứ giữ thẳng tay lái, giữ phần đường của mình, nếu nó vẫn lao vào thì em tương thẳng, bọn này sống chỉ chật đất.
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.346
113
Vợ chồng em từng bị tai nạn cũng khá nặng do cái bọn súc sinh này. Nên sau này em cứ ước sao em có nhiều tiền mua chiếc xe cứng cứng chút để mà gặp bọn này thì cứ cho nó biểu diễn luôn. Dĩ nhiên phải nhiều tiền để không xót xe và nhiều tiền để không rấy rà với xxx.
(định viết "cho nó biểu diễn trên bàn thờ" nhưng nghĩ lại cái bọn này không đáng để được người nào đó thắp nhang cho).
 
Hạng C
anhbocau nói:
Không hiểu nổi .

Chúng nó không lo sự an toàn cho bản thân thì chết là đúng . Nhưng sự an toàn của mọi người xung quanh ?

Chí Phèo gọi mấy thằng này là sư phụ .
Bác nói thế anh Chí nghe được anh Chí hổng chịu đâu, anh ấy với chị Nở cũng đâu có phước sinh ra cái loại yêu quái này. Nghèo thấy bà còn phải đi ăn vạ mà sống chứ có dư tiền đâu mà sắm xe cho chúng để vô công rỗi nghề đi phá phách như vậy.
Có khi chúng là con cháu của Bá Kiến thì đúng hơn.