Hạng B2
12/3/18
371
21.784
103
không biết mấy anh sao chớ mình thấy không có cửa sổ trời toàn cảnh thì tối chở người yêu đi không có tý gì là thú vị, thử tưởng tượng mấy anh đậu xe ở một góc thoáng nào đó, nhìn về những ánh đèn phố thị xa xa, mở mắt thấy những đốm sao nhấp nháy qua cửa sổ trời và nghe tiếng thì thầm nũng nịu quyện với hương nước hoa quyến rủ. Tay các anh sẽ xiết chặt vòng eo ấy rồi đôi môi sẽ chu du trên những nếp gấp mịn màng. Tóm lại là phải có cửa sổ trời toàn cảnh nhé.
Rồi xe ai lái?
 
Tập Lái
15/10/04
12
1
3
TPHCM
không biết mấy anh sao chớ mình thấy không có cửa sổ trời toàn cảnh thì tối chở người yêu đi không có tý gì là thú vị, thử tưởng tượng mấy anh đậu xe ở một góc thoáng nào đó, nhìn về những ánh đèn phố thị xa xa, mở mắt thấy những đốm sao nhấp nháy qua cửa sổ trời và nghe tiếng thì thầm nũng nịu quyện với hương nước hoa quyến rủ. Tay các anh sẽ xiết chặt vòng eo ấy rồi đôi môi sẽ chu du trên những nếp gấp mịn màng. Tóm lại là phải có cửa sổ trời toàn cảnh nhé.
T8 có cửa sổ trời mà