Bây giờ Bác biết rồi thì Bác nên quan hệ với Bác Sọ dừa đi nhé!Lúc trước chưa bít thì còn e dèmileo nói:Cám ơn bác đã cảnh báo
Cố gắn sẽ gặp mai mắn đó Bác,chúc 2 bác toại nguyện!mileo nói:Vâng em sẻ cố gắng
Cũng tại Anh ngỏ lời trước chứ có phải em đâu, Anh đẹp chai àkhangdaniel nói:Qua cái thớt tình hướng bất ngờ của Bác Song nguyen thì em rút ra được tình huống bất ngờ nhất là em nghi ngờ Bác Sọ dừa có ý đồ không trong sáng với em.Các bác khác cảnh giác nhá!
Hội kĩn mình đông ghê ha các BÁckhangdaniel nói:Bây giờ Bác biết rồi thì Bác nên quan hệ với Bác Sọ dừa đi nhé!Lúc trước chưa bít thì còn e dèmileo nói:Cám ơn bác đã cảnh báo
tonngocnghia nói:Hội kĩn mình đông ghê ha các BÁckhangdaniel nói:Bây giờ Bác biết rồi thì Bác nên quan hệ với Bác Sọ dừa đi nhé!Lúc trước chưa bít thì còn e dèmileo nói:Cám ơn bác đã cảnh báo
Em cũng thấy vậy đó
Chuyện này bình thường mà, cứ để cho xe tự khô lại chạy bình thường thôi. Em trước bị 1 lần lội về nhà rồi để đó, sáng hôm sau ra đề nổ và hự hự, không vào được số. Để đấy lấy con mui trần phi đi, chiều 5h về (có nguyên 1 ngày phơi nắng ngoài sân), leo lên đề nổ, vô số hự hự, chạy bình thường luôn.
Kinh nghiệm, thấy vũng nước tốt nhất không nên lội qua, kẻo cái sảy nó nảy cái ung (thư).
Kinh nghiệm, thấy vũng nước tốt nhất không nên lội qua, kẻo cái sảy nó nảy cái ung (thư).