Tập Lái
26/5/16
45
44
18
42
Tôi tin là VF bán giá đó là huề vốn! Như chiếc klara giá 35tr trong khi pin đã hết 11tr, còn động cơ, khung sườn, ngoại thất, điện đóm và công lắp ráp nữa! Oto thì mình ko rõ nhưng nhìn con xe máy mình nghĩ cũng có thể yên tâm đối với con oto!
 
  • Like
Reactions: namosa
Hạng B1
31/3/18
52
28
18
Tôi tin là VF bán giá đó là huề vốn! Như chiếc klara giá 35tr trong khi pin đã hết 11tr, còn động cơ, khung sườn, ngoại thất, điện đóm và công lắp ráp nữa! Oto thì mình ko rõ nhưng nhìn con xe máy mình nghĩ cũng có thể yên tâm đối với con oto!
đọc còm của bro mình chỉ biết cười trừ..
Bạn xem thử con xe Terra Venus xem nó bán giá ntn và cấu hình ra làm sao.
Và dĩ nhiên con xe máy điện và con oto chẳng thể so sánh dc đâu.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Em nghĩ ai thích thì đặt, không thích thì chờ thêm, đâu ai bắt các bác phải đặt cọc đâu. Người ta không cho xem ắt có lý do. Mình khôn mình không mua thì cũng cứ thoải mái cho những người dại chứ nhỉ. Em thấy các bác chửi nhưng lại hình như thương và lo cho anh Vượng lắm, chắc sợ ảnh không biết cách dùng 7B USD của mình?
Mục đích của chúng chỉ là chửi cho sướng cái miệng, chửi để tỏ ra là họ thông thái thôi, bơi trong đời thực chả ai coi trọng họ cả, nên cố lên đây để sống ảo bác ơi. Hihih
 
Tập Lái
22/11/18
3
12
3
47
Em khởi nghiệp.
Em nói trước, đây là dự án của riêng e, không hề có ý đồ cạnh tranh không lành mạnh với ai, không copy ý tưởng của ai... các bác đi qua nếu có cao kiến gì để lại em xin cảm ơn và hậu tạ.
Em xin tự giới thiệu, e hiện là cò bđs, sau một thời gian lăn lộn thương trường e cũng tích luỹ được một số vốn kha khá. Thực tình, qua đợt sốt đất vừa qua thì tiền e không thiếu. Cơ mà, như các bác biết đấy, đời trai là phải có hoài bão, phải dời non lấp bể... và e thì rất khát khao được cống hiến điều gì đó dù nhỏ, cho xã hội, chứ nếu không thì dù có có bao nhiêu tiền, người đời cũng coi mình chỉ là thằng cò đất, giàu lên từ bđs... chẳng vẻ vang gì.
Và thế là sau nhiều đêm trăn trở, và đặc biệt là sau khi ngốn hết gần trăm trang trên OS về một sản phẩm mới, e quyết định lấn sân sang mảng thực phẩm, mà cụ thể là em sẽ bán Phở. Người đời có thể nhịn chơi, nhịn chịt, nhịn xe, chứ đố có nhịn ăn đc, e tư duy thế, và em rất tâm đắc với điều đó.
Phở ư? Vâng, e sẽ đưa phở của e ra khắp sáu châu, em sẽ giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt ra toàn cõi nhân gian, e sẽ truyền từ đời e đến tận đời cháu chắt chút chít của e. Toàn thế giới rồi sẽ biết đến e. Ôi! Vinh quang quá.
Công việc đầu tiên là e phải đặt tên cho quán phở, tiêu chí của em là tên thương hiệu phải thật ấn tượng, ý nghĩa và thể hiện đậm nét tinh thần dân tộc.
Sau khi tham khảo các chuyên gia thương hiệu hàng đầu thế giới, e quyết định chọn: Vin PHÂN . Thật ấn tượng. Trong đó Vin là Việt nam, P là phở, H là hấp dẫn, Â là ân cần, còn N là niềm nở. Vậy là xong phần thương hiệu, thật hào hứng quá!
Tiếp theo, phần khó nhất, phần nấu phở. Nói thật, từ bé tới giờ bảo ăn thì e có ăn chứ nấu thì e biết nấu thế nào, nhưng k sao, em đã có cách. Em quyết định mua nước lèo của một thương hiệu nổi tiếng nhất miền Bắc. Mẹ cha cái thằng chủ quán ấy, sao mà sang chảnh, em mua nước cốt nó nhất định k bán. Thôi đành vậy, nước 2 cũng đc, thêm tí bột ngọt là xong hết. Nghe nước lèo phở X thì ai mà lại k thèm.
Phở quan trọng nhất là nước lèo, còn bánh phở, thịt, rau hành thì ra chợ, mua về băm băm chặt chặt, chan nước vào là okie! Dễ quá! Vấn đề là giá thành sx, do phải đi mua nước lèo thương hiệu giá cao, với lại phải mua lẻ các loại nguyên liệu và đủ thứ chi phí bôi trơn khác nên giá thành phải nói là quá cao. Tính sơ sơ cũng ra đến gần trăm bạc 1 tô, trong khi bọn kế bên toàn bán 50k. Nhưng k sao, e tính hết rồi, cứ nâng giá lên rồi khuyến mại thì có mà đuổi đi không hết khách, dân mình thích khuyến mãi mà. Khà khà!
Quảng bá thì thế nào đây, cái này k lo, chuyên ngành rồi, Cò mà hót thì hoạ mi phải gọi bằng cụ. E cứ nửa kín nửa hở thỉnh thoảng lại show ra một tí thông tin thì các anh các bác có mà thích mê, khi thì 100% bò Việt, khi thì bánh phở không phoocmon, khi thì thái thịt tự động.... ngoài ra e sẽ phôn cho mấy ông bên tạp chí ẩm thực, hứa sẽ cho ăn một tô miễn phí, mấy bố thế nào chẳng viết mấy bài ca ngợi phở em. Cao tay quá!
Trên đây là một phần trích kế hoạch kinh doanh, bác nào có ý tưởng gì hay mời đóng góp nhưng xin đừng vùi dập ước mơ của em.
Nhân tiện, e xin thông báo, e nhận đặt chỗ ngay từ bây giờ nhé, 50k một tô chưa tính thuế dịch vụ. Lưu ý đây là giá 5 không cho giai đoạn khuyến mãi. Hết khuyến mãi là 99,9k.
 
Hạng B2
17/8/18
195
115
58
50
Tphcm
lần đầu tiên trên thế giới có 1 hãng xe bán xe nhưng:
- ko được xem nội thất bên trong
- không được chạy thử
- đặt cọc tiền bắt phải mua luôn, ko được huỷ, ko được hoàn lại.
Mình định chiều nay đi xem xe Vin mà nghe kiểu này thì thôi rồi, cho qua, hẹn ngày tái nạm.
Đang háo hức tự dưng rớt từ đỉnh núi xuống luôn!
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Tôi tin là VF bán giá đó là huề vốn! Như chiếc klara giá 35tr trong khi pin đã hết 11tr, còn động cơ, khung sườn, ngoại thất, điện đóm và công lắp ráp nữa! Oto thì mình ko rõ nhưng nhìn con xe máy mình nghĩ cũng có thể yên tâm đối với con oto!
Chính xác bác, em đã mua trên adayroi (bản màu ghi sần), hehe, còn được tặng thêm 1500 VinID nữa. Quá ngon
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
CÓ THỂ XEM ĐÂY LÀ MỘT CHIẾN LƯỢC CỦA VINFAST NHẰM TẠO CÚ "HÍCH" CHO SỰ KHỞI ĐẦU MỘT THƯƠNG HIỆU MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG. CŨNG GIỐNG CÁI CÁCH HỌ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CHO ĐẾN KHI MANG XE "THẬT" ĐI THAM DỰ TRIỂN LÃM CHỈ VỎN VẸN 365 NGÀY. ĐIỀU NÀY KHÔNG CHỈ GÂY SỐC TẠI VN MÀ SỐC TOÀN TG.
BÂY GIỜ VINFAST LẠI GÂY SỐC VỚI CÁCH BÁN XE "TRÊN GIẤY TỜ" CỦA MÌNH DÙ CHƯA BIẾT KHI NÀO BẢN XE THƯƠNG MẠI MỚI RA ĐỜI. XÉT VỀ LÝ THUYẾT THÌ SP CỦA VINFAST ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ NHỮNG HÃNG TÊN TUỔI TRÊN THẾ GIỚI ĐIỀU NÀY LÀM CHO NHỮNG FAN HÂM MỘ CỦA HỌ TIN TƯỞNG PHẦN NÀO, XÉT QUA THỰC TIỄN DÙ NHỮNG HÃNG XE CÓ TÊN TUỔI VÀ ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU MỖI KHI RA MẪU XE MỚI HỌ VẪN MẤT KHÁ NHIỀU THỜI GIAN THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM CHỨNG THỰC TẾ.
NẾU BẠN ĐÃ HOẶC ĐANG CHUẨN BỊ ĐẶT HÀNG ĐỂ SỠ HỮU 1 HOẶC NHIỀU SP CỦA VINFAST THÌ HẲN BẠN PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁI TIM YÊU NƯỚC NỒNG NÀN CHỨ KHÔNG PHẢI BẠN HAM KHOẢN TIỀN ƯU ĐÃI VÀI TRĂM TRIỆU ẤY, VÌ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM RA CÒN THÂN XÁC BẠN CHA MẸ BẠN KHÔNG THỂ LÀM RA LẦN THỨ 2.
CÒN VỚI MÌNH THÌ MÌNH VẪN YÊU NƯỚC, VẪN LUÔN LÀM MỌI THỨ ĐỂ HI VỌNG VN TA NGÀY MỘT TỐT ĐẸP HƠN. NHƯNG MÌNH KHÔNG THÍCH CÁCH VINFAST DESIGNED NỘI THẤT VÀ LOGO XE CỦA MÌNH (GƯỢNG GẠO CHO RA LOGO CHỮ V THƯƠNG HIỆU) CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI.
 
  • Like
Reactions: TigerCar