nhìn em nó đứng với mấy chú công nhân đạp xe đạp thấy phân biệt giàu nghèo thật! giàu thì đếm được trên đầu ngón tay
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hôm thứ 6 tuần trước thấy xe tải chở 01 em màu xanh giống y hệt trên đường ADV, quận 5 thì phải.
theo e thì màu này thanh lịch quá, không ngầu không xứng danh "Bò điên".
Còn chuyện siêu xe VN thì em thấy nó vô lý làm sao đấy: Niềm vui của lái oto là được đi khắp cùng trời cuối đất, lên rừng xuống biển, trong khi lái mấy con kiểu này chỉ chạy vòng vòng nội thành, nẹt bô vài phát, đúng chất chỉ để "phô" là chính...Buồn cho "bò điên", "ngựa hoang", "báo gấm" toàn là thú dữ mà bị thành pussycat(vật nuôi dễ thương trong nhà) hết rồi
Còn chuyện siêu xe VN thì em thấy nó vô lý làm sao đấy: Niềm vui của lái oto là được đi khắp cùng trời cuối đất, lên rừng xuống biển, trong khi lái mấy con kiểu này chỉ chạy vòng vòng nội thành, nẹt bô vài phát, đúng chất chỉ để "phô" là chính...Buồn cho "bò điên", "ngựa hoang", "báo gấm" toàn là thú dữ mà bị thành pussycat(vật nuôi dễ thương trong nhà) hết rồi
Nhìn cũng đẹp quá, ai chê khen gì ko cần biết.
Nhìn vào cái hình mấy ông đừng nhìn con Lambo này sao ko thấy ai quen hết vậy nè>>>chắc chỉ biết người chụp hình thôi quá.
Nhìn vào cái hình mấy ông đừng nhìn con Lambo này sao ko thấy ai quen hết vậy nè>>>chắc chỉ biết người chụp hình thôi quá.
công nhận lambo có khác.rất là đẹp.ước mơ của em rất là đơn giản chỉ cần dc lái em nó dù chỉ 1 lần là đủ rùi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.