Bọc tay lái, lót sàn, sán kính cũng là phường màu mè quê mùa rồi anh.Nói thật nghe hơi láo tí, chỉ có mấy anh màu mè, mới sắm được con xe nên xót xa tính kỹ mới bọc lót lung tung, ốp yết dán các kiểu. Xe tui, có bao nhiêu ny lông, miếng bảo vệ tháo ra hết, cùng lắm bọc tai lái để dễ cầm, dán kính chống nhiệt và lót thảm sàn là đủ
Đúng chất chơi thì có sao để vậy, dơ thì đem ra tiệm dọn rửa.
Có anh đại gia nổi tiếng là anh Vuyền, anh ấy còn chẳng thèm rửa xe nữa cơ, chớ đừng nói đi bọc vô lăng với lại lót thảm sàn.