150tr ko biết đủ tiền phẫu thuật ko150tr là tối đa.
Tai nạn để lại hậu quả suốt đời nên nhờ luật sư tư vấn đi. Trước hết là chi phí y tế, sau đó là ảnh hưởng sức khỏe và thu nhập.
Bên TB, luật quy định chết người đền 35 tỉ (vnd) nhưng BH vẫn mời gói bh gấp 3 lần, đề phòng trường hợp phải nuôi suốt đời là vậy.
Bên TB, luật quy định chết người đền 35 tỉ (vnd) nhưng BH vẫn mời gói bh gấp 3 lần, đề phòng trường hợp phải nuôi suốt đời là vậy.
Cứ đòi cao, không bãi nại, chỉ bãi nại sau khi nhận đủ tiền.
CA và nhà xe luôn muốn giải quyết nhanh để lấy xe ra. Xe giam ngày nào ảnh hưởng ngày ấy. Ai cũng biết họ cùng 1 phe.Cứ đòi cao, không bãi nại, chỉ bãi nại sau khi nhận đủ tiền.
Tình trạng cô em tuy sống nhưng tương lai phải phẫu thuật và vật lý trị liệu nhiều lần và làm chân giả.
Theo như một số tư vấn thì trước mắt em không nên hòa giải thỏa thuận cho đến lúc cô em cơ bản bình phục. Tránh trình trạng nhà xe lấy xe được thì sẽ không quan tâm đến mình nữa.
Nếu nói về tiền, 15 tỷ em cũng không chịu. Đau đớn quá!150tr ko biết đủ tiền phẫu thuật ko
Cứ bảo là chúng tôi chưa biết chi phí điều trị là bao nhiêu, rồi về sau có biến chứng gì không.CA và nhà xe luôn muốn giải quyết nhanh để lấy xe ra. Xe giam ngày nào ảnh hưởng ngày ấy. Ai cũng biết họ cùng 1 phe.
Tình trạng cô em tuy sống nhưng tương lai phải phẫu thuật và vật lý trị liệu nhiều lần và làm chân giả.
Theo như một số tư vấn thì trước mắt em không nên hòa giải thỏa thuận cho đến lúc cô em cơ bản bình phục. Tránh trình trạng nhà xe lấy xe được thì sẽ không quan tâm đến mình nữa.
Trước mắt yêu cầu nhà xe chi trả toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện cho đến khi ra viện. Sau đó yêu cầu bồi thường do mất thu nhập. Thu nhập thì dựa vào thu nhập trước đây để ra yêu cầu.
Chia buồn cùng anh.Cô kể nó lùa từ phía sau cuốn cổ vào gầm xe. Cô chỉ kịp lăn qua không thôi nó cán vào đầu rồi. Nhưng 2 chân còn kẹt lại nên bị cán qua.
Xem video và hình hiện trường thì thịt, mỡ, và máu trải dài mấy mét đường.
Không ngờ trong bến xe mà nó vẫn cán được người.
Cám ơn các bác đã chia sẻ.
Cả tháng nay em nằm vùng ở Bến Xe MĐ, tài xế ko quan sát kĩ và người dân đi lại ko chú ý thì cũng rất dễ có tai nạn. Bảo vệ đi tuần tra và thổi còi liên tục do nguòi dân đi ẩu, chạy ẩu
1 ngày tiền thuốc đã 5tr rồi chưa kể phẫu thuật hay các chi phí khác nên 150tr không thấm vào đâu ạNếu nói về tiền, 15 tỷ em cũng không chịu. Đau đớn quá!