f2b
Hạng C
20/3/10
502
33
28
Tân Phú-Hồ Chí Minh,LD
khaiman_moto nói:
Yên ả quá, nghỉ 5 ngày. Đà lạt tránh nóng thoai. Khám phá cung đường đèo Tà Pứa, Đến Ma Rừng Lữ Quán !
Em về quê,cách Đà lạt mấy cây....

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
28/2/11
5.112
203
63
Quận 4_ TPHCM
LỘ TRÌNH ĐI ĐÀ LẠT NÀY CŨNG HAY HAY :

Từ SG, bạn vẫn có thể theo đường cũ lả QL 1A để tới thị xã Long Khánh (Đồng Nai). Bạn cố gắng tìm ra đường Duy Tân (là đường liên huyện nối Long Khánh và Xuân Lộc). Để tìm ra đường Duy Tân bạn có thể định hướng từ Nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc trên đường Hùng Vương theo đường Trần Phú, tới Hồ Thị Hương, Hoàng Diệu, Ngô Quyền và Duy Tân..

Đường Duy Tân nối dài chạy song song với dường sắt xuyên Việt rất dễ nhận ra. Đường khá tốt, cây cối xanh tươi, làng mạc trù phú. Bạn sẽ đi qua các địa danh như Xuân Thọ, Xuân Trung, Gia Lào, Gia Rai… Bạn cũng sẽ đi qua một số cây cầu trong đó có cầu mang tên cầu Gió Bay, ngay phía bên phải là là núi Giá Rai (còn gọi là Chứa Chan rất đẹp). Sau đó, bạn qua một trạm có cổng xe lửa thì tới ngã ba giáp với tỉnh lộ 766 bạn rẽ trái (nếu rẽ phải bạn sẽ trở ra với QL 1A đi nganng qua thị trấn Gia Rai).

01.JPG


Đường Duy Tân (Long Khánh) nối dài liên huyện Long Khánh - Xuân Lộc khá tốt

02.JPG


Thánh thất Trung Bảo nằm ven đường liên huyện

03.JPG


Chùa Xuân Thọ ven đường liên huyện

05.JPG


Giáo xứ Gia Lào

06.JPG


Núi Chúa Chan (còn gọi là Gia Rai) nằm phía bên phải đường liên huyện dọc theo đường tàu hỏa

07b.JPG


Cầu Gió Bay

08.JPG


Chợ Gia Ray, nơi chuẩn bị kết thúc tuyền đường liên huyện

Tỉnh lộ 766 là một con đường rất tốt, rộng rãi, mật độ xe lưu thông ít, CSGT cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện. Bạn sẽ đi qua các địa danh như Xuân Trường. Gia An, Gia Huynh (thuộc tỉnh Đồng nai), sau đó vào địa phận tỉnh Bình Thuận bạn sẽ đi ngang qua Hồ Tân Hà (đầu nguồn cung cấp nước cho sông La Ngà phụ lưu sông Đồng Nai), thị trấn Đức Tài (tên cũ là Võ Đắt), rồi thị trấn Võ Xu (thuộc huyện Đức Linh, Bình Thuận)… Những cánh đồng lúa mút tầm mắt trãi dài dưới chân các rặng núi xa xa vào mùa gặt khói rơm nghi ngút và mùi rạ , mùi lúa mới thật dễ làm say lòng người.

Tại thị trấn Võ Xu bạn sẽ bắt gặp một vòng xoay khá lớn. Ở vị trí này bạn có hai lựa chọn: một, rẻ phải dể đi về hướng Tánh Linh, sau đó đi ngang qua Tà Pao và theo đường thủy điện Đa Mi – hàm Thuận ra phía bác thành phố Bảo Lộc tiếp cận trở lại QL 20 mà không phải qua đèo Bảo Lộc. Đoạn đường này sẽ khiền cuộc hành trình của bạn dài hơn khoảng 20 Km so với con đường từ Dầu giây đi Đà Lạt. Đường khá cheo leo, nhiều đoạn xấu, nhưng bù lại phong cảnh biến đổi ngoạn mục, tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, để không phải mất quá nhiều thời gian, bạn nên lựa chọn phương án hai. Đi thẳng. Lưu ý ở góc bên trái của vòng xoay này có một ngôi chùa tên là chùa Quang Minh với màu sơn vàng nổi bật. Trước khi vào vòng xiay bạn cũng sẽ bắt gặp tấm biển xanh chỉ đường: đi thẳng tới Mepu; rẽ phải tới Tánh Linh. Bạn nên lựa chọn phương án đi thẳng nếu muốn rút ngắn được đường đi và thời gian.


09.JPG

Tỉnh lộ 766 rộng rãi, bằng phẳng, xe cộ thưa thớt


10.JPG

UBND xã Xuân Trường, thuộc Xuân Lộc, Đồng Nai

10b.JPG


UBND xã Gia An

12.JPG


Đức Tài là tên mới của thị trần Võ Đắt, thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận


13.JPG


Giữa thị trấn Võ Xu có một vòng xoay, nơi đây bạn nên lựa chọn đi thẳng hướng Me Pu


14.JPG


Chúa Quang Minh cạnh vòng xoay thị trấn Võ Xu


15.JPG


Một cây cầu thuộc địa phận Me Pu, Đức Linh, Bình Thuận


16.JPG



Con đường đẹp, đi qua các cánh đồng bát ngàt trải dài dưới chân các rẫng núi xa xa


17.JPG


Một cánh đồng lúa đang chín


18.JPG


Cuối con đường có một ngã ba, bạn nên lựa chọn hướng Bảo Lộc


Đi khoảng 10Km, ngang qua một cánh đồng lúa tuyệt đẹp bạn sẽ tới một ngã ba có hai lựa chọn. Rẽ phải, bạn sẽ trở lại Tánh Linh. Rẻ trái, bạn sẽ tiếp tục đi ra hướng QL 20 (đoạn thị trấn Đạm Ri, dưới chân đèo Bảo Lộc).

Đoạn này dài khoảng 10Km với đường khá xấu và qua nhiều cây cầu sắt cũ kỹ. Tuy nhiên với các loại xe thông dụng bạn vẫn có thể di chuyển thoải mái với tốc độ trung bình và chậm. Bạn sẽ đi qua các cánh rừng cao su, vượt đèo và các thôn xóm mang dáng dấp của núi rừng.

Ra tới QL 20 bạn rẽ phải, chuẩn bị lên đào Bảo Lộc và tiếp tục hành trình còn lại tới Đà lạt trên QL 20. Đoạn này của QL 20 đã tương đối tốt.


19.JPG

Đoạn đường đèo leo lêndốc vào khu vực Dàbla, Dambri, Lâm Đồng


20.JPG

Cầu Dàbla



21.JPG

Đoàn đường này hơi xấu, với nhửng cây cầu sắt cũ kỹ



22.JPG

Một cây cầy treo ven đường vào thôn bản dân tộc




23.JPG

Nhà thờ tin lành Dabla


24.JPG

Trường học thuộc xã Đoàn Kết, Lâm Đồng

Với cung đường này, bạn chỉ phải đi xa hơn cung đường truyền thống khoảng hơn 5Km, nhưng bù lại bạn có nhiều trãi nghiệm mới, đường tốt, ít xe, giảm áp lực, có nhiều thời gian thư giãn. Đặc biệt bạn nào thích ẩm thực miền Trung, mà đặc biệt là xứ Quảng thì có thêm nhiều lựa chọn. Dọc đường có rất nhiểu quán ăn đặc sản xứ Quảng nấu đúng hương vị quê hương. Đặc biệt là món mì Quảng gà ta, cơm gà ta, lẫu gà lá dang, lòng thả, bê thui… với các loại gà, loại bê chọn lọc từ các vùng quê được nuôi thả tự nhiên nên rất ngon và an toàn…Thêm nữa, giá cả cũng cực kỳ dễ chịu.

Chúc bạn có một hành trỉnh trãi nghiệm thú vị với cung đường nói trên
 
Hạng B2
8/6/12
462
126
43
40
mùa trước em có đi ĐL theo đường này, đường vắng, cảnh đẹp, nhiều làng dân tộc, đi đường này mang theo quà làm từ thiện thì ok! thỉnh thoảng có vài km đường hẹp, ổ gà, ổ voi nhiều- làm tốc độ đi chậm, nên khi hết đường hẹp tài xế thường đi nhanh dễ gây tai nạn ( dọc đường em gặp chi hội santafe gây tai nạn ngay trên đoạn đường rất dễ đi)
vài thông tin cho đoạn đường này!!!!!!!
 
3ms confirmed
Hạng D
16/4/11
1.942
432
83
IMG_5187.JPG


IMG_5300.JPG


IMG_5439.JPG


IMG_5256.JPG

IMG_5255.JPG


người Đà Lạt sẽ tự hào với tấm này
21.gif

IMG_5259.JPG

 
Hạng D
4/7/09
4.242
7.243
113
Sài Gòn
Nhà em đã book phòng ở Phan Rang dịp lễ 30/4. Em tính khởi hành từ Tân Phú lúc 4h30 ngày 29/4 để tránh kẹt xe. Trưa 1/5 trả phòng về lại SG. Ra đó sẽ thuê tàu ra đảo chơi. Có bác nào đi ra đó thì đi chung chuyến cho vui nhé.