Liệu XXX Việt Nam có đủ uy tín để IMF hoặc WorldBank (cũng có thể ở cấp thấp hơn như JICA hoặc ADB) cho Việt nam vay hơn 100 tỷ USD
Cụ Bùi nói:Thật ra thì không hẳn là không có cách nào hạ lãi suất được xuống.
Giải pháp một: Cho phép đô la hóa thị trường mức tối đa. Nghĩa là Chính phủ Việt Nam một mặt dùng biện pháp hành chính để neo tỷ giả tại giá (giả dụ) là 25.000đồng ăn 1 USD mặt kia đàm phán với IMF hoặc WorldBank (cũng có thể ở cấp thấp hơn như JICA hoặc ADB) để nhận hỗ trợ về mặt kỹ thuật để vay khoảng 130 tỷ USD (gấp 10 lần dự trữ ngoại hối hiện tại) với mức lãi suất khoảng 4-5%/năm để có tiền bán cho dân.
Lúc này Ngân hàng nhà nước sẽ cho bán ra lượng 100 tỷ USD trên (tương đương tổng sản phẩm quốc nội trong 1 năm của Việt Nam) và giữ lại 30 tỷ USD làm dự trữ ngoại hối, người dân sẽ có hai sự lựa chọn:
a. Lấy hết tiền đồng đi mua tiền USD
b. Bán tiền USD hiện có mua tiền Việt...tích trữ do được giá
Tuy nhiên với tâm lý hiện tại, em chắc chả cụ nào chọn giải pháp (b). Nếu bài này thành công, trong một thời gian ngắn với tỷ giá trên Ngân Hàng sẽ ngay lập tức thu về được 2,500 ngàn tỷ đồng (hay 2,5 triệu tỷ) sau khi "bán" xong toàn bộ lượng lượng ngoại tệ này.
Về căn bản, sau khi bán xong 100 tỷ USD người dân Việt sẽ không còn tiền đồng và nhà nước có thể bắt đầu huy động lại khoản tiền USD đã phát hành ra với mức lãi suất là 2-3% (thậm chí là 0% để khuyến khích người dân đầu từ vào kênh đầu tư khác như FED đã làm một thời gian dài).
Vậy câu hỏi ở đây là, ổn định xong thị trường, thì tiền đâu trả nợ. Đây là lúc nhà nước yêu cầu Bộ Tài Chính/SCIC bán bớt cổ phần tại các Tổng 91 lại cho các chủ nợ để giảm bớt phần nợ gốc và từ từ trả lãi khi thị trường được vực dậy. Về căn bản, với lãi vay hợp lý, Chính phủ sẽ lập lại được thị trường.
Về mặt kỹ thuật, đây không phải phương án duy nhất để cứu thị trường nhưng chí ít nó là phương án gây ít đau thương nhất cho người dân![]()
Có cụ khuyên em là nên đổi tiền, nhưng quan điểm của em, giờ cái mà người dân khủng hoảng nhất đó là khủng hoảng niềm tin chứ không phải khủng hoảng vào tiền đồng nên in ra cái gì mà tính bảo chứng nó không mang tầm quốc tế thì em nghĩ...chẳng đi đến đâu.
Giải pháp 2: chà để hôm nào em rảnh em viết, giờ em đi...rửa xe đã![]()
Đôi lời phát biểu lăng nhăng, Các cụ ném đá thì nhẹ tay giùm em![]()