Cái này phải cảm ơn anh chồng tốt này thôi.Tội nghiệp chị nhà, tự dưng trở thành "con mụ" nổi tiếng trên mạng vì có gần 6000 người đọc bài này
Cũng thích có 1 dàn karaoke riêng, cơ mà chưa đủ tiềm lực, nhà ông chú làm phông rạp đám cưới có dàn hát nên thi thoảng buồn miệng ngứa tai cũng qua đó hát dăm bài. Phána đâu Tết năm nay tậu 1 dàn vừa vừa về nhà
kéo về rồi vợ lại lồng lộn lên vì tiền của bà đâu mất rồi. cẩn thận đấy bác :v
Cái này là đang bực mình vợ hay pr dàn kara vậy b? heheChuyện là hôm tất niên, anh em phòng IT có đi tăng 2 karaoke ở Q1. Nói không phải khen chứ bài hát nào mới nhất cũng có, âm thanh thì hay tuyệt, khả năng hát hò của 1 số anh em được khai quật nên cuối tuần cả hội bấm nhau đi hát tiếp. Mà hát hò uống vài chai thì vui chứ có gì ghê gớm mà bà vợ mình cứ gầm lên bảo 1 đám các ông đi kara thì thích chân dài chứ thèm hát hò quái gì. Ơ hay nhờ! Vẫn đang ghiền hát quá mà trúng mụ vợ thế này mất cả hứng, tính vài bữa đầu tư nguyên dàn kara kéo anh em về nhà hát cho vợ vừa lòng. Mọi người thấy cao kiến của mình có được không?