12/10/07
2.342
10.168
113
RE: Bực mình quá!

Người VN mình không được làm quen với việc giải quyết khủng hoảng nên mỗi khi gặp chuyện gì thì thường hay bực tức và hành động sai lầm. Nên tránh các bác ạ.

Theo em gọi điện thoại tới nhà gặp bác Mr. Rich và giãi bày nhỏ nhẹ lịch sự thì không thể nào bác Mr. Rich lại không nghe. Trên điện thoại thì chỉ hai bác biết nên bác Mr. Rich không mất mặt với ai, không có cảm giác mình bị chê trách trước mặt vợ con, hàng xóm... Ngoài ra nếu trên ĐT mà xảy ra cãi vã thì không thể uýnh nhau được.

Kiếm số ĐT nhà bác Mr. Rich chắc không đến nỗi quá khó, chúc bác thành công.
 
1/9/05
3.361
8
38
47
Mù Căng Chải
RE: Bực mình quá!

Với những loại mất lịch sự như vậy thì cũng chả nên lịch sự làm gì các bác ợ ........ nếu bác tay không đủ to để chơi đối kháng hay năng khiếu họa sĩ , cào sĩ gì đấy thì bác vào vai Sniper cũng được :D , bác cứ mượn ai đó 1 khẩu 7kg hay 9kg . lên sân thượng mà phệt .
 
Hạng B2
7/5/06
168
135
43
RE: Bực mình quá!

trời ơi! ở khu phố nhà em cũng vậy nữa, mấy thằng nhóc nhỏ khoản 12-15 tuổi gì đó bọn nó đi xe đạp mà gắn còi xe tải nặng ( loại vang xa và lâu-thừờng gắn ở các xe container) bọn nó cứ chạy vòng vòng rồi bóp còi ! con bé nhà em mới 2 tháng tuổi bị gật mình khóc liên tục, nhiều lúc em đang liêm diêm đi vào giất ngủ, bọn nó cho một phát cả nhà thức dậy luôn, khổ thật khổ vậy đó!! nên em hiểu trường hợp của bác, bác nên nhẹ nhàn liên lạc với bác rich man đó đi rồi giải bài tâm sự!!
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
RE: Bực mình quá!

Trích đoạn: dephuly

Bác cứ làm nắm đinh rải ra là biết ngay mừ:D:D:D
bác này thâm :D, nhưng em đồng ý cách này.
bác sang góp ý nhẹ nhàng, nếu không tiếp thu thì " rải đê "
 
Hạng F
14/9/04
9.916
30.462
113
Q3
RE: Bực mình quá!

Biết lúc nào mình mới văn minh còi đc nhỉ, nhà e vách hông là hẻm, cũng thuờng xuyên bị tr atấn
Hic, phải chi có chướng ngại vật, 12:00 am mà nó cũng tin tin , chán quá
Hèn chi chung cư tầng cao bán chạy phải òi
Đc cái mấy con cẩu nó ngoan , chứ nó như con nít sủa um chắc hết nuôi quá
 
Last edited by a moderator:
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
30.207
113
RE: Bực mình quá!

Đang phấn đấu đó bác......dân chủ, văn minh.
 
Hạng B2
15/2/08
332
15
18
N.An
RE: Bực mình quá!

Em cũng thích cái kiểu rải đinh này lắm :D:D:D, nhưng mà đừng rải cả nắm mà nhiều người chết oan, bác cứ xem cái vệt lốp (gần chỗ cổng nhà nó thôi) nó ở chỗ nào rồi trồng một cái '1' vô chỗ đó đảm bảo dính chưởng ngay :D:D:D. Nhưng mà dính xong người ta lại chẳng biết vì sao lại dính thì cũng bằng thừa. Nan giải nan giải ...[8|][8|][8|]
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
61
RE: Bực mình quá!

Trích đoạn: bomdien

@beothethao: chào mừng bác trở lại:):)

Suỵt....khẽ chứ bác!Chiếc MDX đó là của bác beothethao đoooó!:D:D
 
Hạng B2
15/2/08
496
5
0
44
RE: Bực mình quá!

Trích đoạn: corolla95

Dân trong xóm dễ bảo nhau mà ....
Nếu không nhờ tổ trưởng nói dùm, nhẹ nhàng thui
ý kiến này là sáng suốt nhất, em ra đường cũng cực kỳ ít dùng còi lắm. May cho mình thật.
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: Bực mình quá!

@Kleeman, ca của pác rất khó trị, nói chuyện bình thường với loại đó chưa chắc được, nói chuyện phải quấy kiểu "Bố già" thì may ra. Hay pác thử cách này nhẹ nhàng hơn, Pác tìm mấy tây bán kẹo kéo, kêu vào đứng ngay trước cửa nhà pác MDX và mở nhạc thật to lựa Rap ấy, xong pác cứ từ tốn tán dóc và mua kẹo kéo, mỗi ngày pác mua chừng 30K, pác quất liên tục 1 tuần, pác nhớ chọn thời điểm gây khó chịu nhất cho pác MDX, khi nào pác MDX ra phàn nàn kẹo kéo thì pác múc liền, múc thế nào thì tùy pác nhưng tốt nhất là "tiên lễ hậu binh".
Chúc pác thành công.