Nghe kể chuyện thì cũng có cái hợp lý của chủ thớt . Nghe như người có văn hoá và tuân thủ luật pháp lắm . Các bác hùa theo cũng có vẻ như là muốn thể hiện sự tuân thủ pháp luật của mình và lên án chủ nhà .
Vậy ai trong các bác có nhà ở gần những quán ăn như vậy chưa để biết sự bất tiện mà mọi người phải chịu đựng với một số lượng lớn liên tục suốt ngày chạy ra chạy vào trước nhà mình , mà có phải ai cũng biết ý nép sát hay chừa lối ra cho ng ta ra vào đâu !!? 1 người đâu, 2 người đậu , ra nhắc lịch sự 1 lần , 2 lần và sau đó cả ngàn lần thì ... Tốt nhất không cho đậu đỡ phải nhắc . Nhà có xe hơi , đi về không còn chỗ đậu , uhm thì đi xa tí gửi đi bộ về trời mưa đã đành . Nhưng nhiều lúc nhà có ai ốm đau , de xe ra để đi lên viện ... Ra cửa thấy nó block luôn cửa nhà mình , cái xe máy còn không ra được thì máu nóng lên não ah . Bật điều hoà lên kính , bật nhạc ầm ầm trong xe ngủ , có biết ngoài xe tiếng máy kêu liên hồi , ống khói xả liên tục . Gia đình có người già , trẻ nhỏ khó ngủ liệu có chấp nhận được việc đó liên tục xảy ra không !!?
Cái bài viết chỉ thể hiện cái tôi của bác chủ về lý nhưng sai về tình bác ah . May cho bác là dân ĐN ở đó còn hiền , chứ đi ra khu xa lạ người mà bác móc cờ lê max size hay mã max size thì đích đến của bác chỉ ở trong bv thôi . Còn việc chỉ vì chỗ đậu xe mà nói chung dân Đà Nẵng như thế này thế kia và giọng văn trào phúng của bác thể hiện tư duy vùng miền thiển cận . Xin lỗi vì em nói thẳng nhưng đúng là mấy người như bác em không thích . Nó làm đất nước đi xuống vì sự chia rẽ . Rất lạ là bác cũng chạy xe hơi !
Nói chung chính quyền chỉ vì lợi ích chính quyền , kẻ vạch hay gì đó cũng chỉ thích hợp cho những chỗ trống thôi , còn san sát quá dân người ta sống thế nào được . Đặc biệt không phải dân đi xe hơi ai cũng văn minh và biết suy nghĩ cho người khác , rất tiếc nhưng hầu hết là chỉ vì chỗ đậu xe cho xong việc của mình mà bỏ rơi quyền lợi của người khác .
Sự thật mất lòng , mong anh em đừng chém ý kiến trái chiều !