RE: Buglovers VN - nối vòng tay lớn
Saohom nói chí lý.
Anh em mình có sở thích yêu bọ, trên đường lang thang đâu đó gặp nhau cũng vui. Phải nói thật xe cổ mà đi xa thì cũng là một thử thách....anh em ta là dân "bụi đời" hoặc là điếc không sợ súng, và tiền bạc cũng chưa rủng rỉnh lắm, nên xe cà tàng mà vẫn đi xa...vì vậy nếu có chiến hữu khắp nơi thì thật yên tâm, ít nhất cũng có được vài thông tin cần thiết, tệ nhất thì cũng có nơi để gởi tạm nàng bọ vài hôm mà đón xe đò đi tiếp hoặc về nhà...cho đến khi rước được bác thợ máy đến đem về..hichic..đã liều thì phải chập nhận đến tình huống xấu nhất...mình đi xe cổ, có việc gì phải ghé những nơi xa lạ, thường các gara vừa thấy mặt đã xua tay...nhiều lúc bực mình việc quái gì, ông sắm xe đời mới xem có bị xua đuổi không..nhưng nói thế thì còn gì là đam mê....Chạy một chiếc xe đời mới thì mạnh ai nấy chạy, thậm chí còn thách thức, chơi xỏ nhau trên đường...còn từ ngày em tớ chạy bọ thì mình có nhiều bạn bè, chiến hữu, nhất là ..tâm hồn mình được hướng thiện nhiều hơn...cái gì cũng có giá phải trả...
Một điều anh em ta không bao giờ được xem thường đó là những nguyên tắc an toàn...đặc biệt là với các nàng bọ...
VW1100