Điện thoại di động cũng không được dùng lấy chi xe.Qua Bắc triều tiên toàn đi bộ & đi ngựa xe đâu mà chạy ?
Haha. Đây không phải dạng vừa đâu đấy.Nghe chuyện cụ lại nhớ năm trước..
.. chủ nhật.. kêu thằng lính lấy cái xe tải chở đồ cho bà mẹ!!! Bảo nó: " mày ngồi sang bên lơ để chú chạy cho, chú quen đường vào nhà bà!!"
Vừa rẽ trái sang gần hết đường rồi thì nghe ú ú ú!! Một con Camry 1998 màu xanh, biển trắng, gắn đèn hú xanh trên nắp capo trờ tới dừng lại thò đầu ra:
- " thấy còi ưu tiên không nhường đường.. muốn bắt hả???"
Thằng lính vốn đi bộ đội về lại là tài cứng nói luôn " chú để cháu ":
- D...m!! xe qua hết đường rồi, nhường cái con mẹ mày à?? biển trắng mày gắn con mẹ mày lên xe thiên hạ cũng phải nhường sao?? Giỏi vượt phải tiếp rồi hôn xe tải đi???"
Chả thấy khứa kia nói gì, thụt vào xe chạy tiếp!!
Sau này còn gặp xe này mầy lần nữa ở Nguyễn Kiệm, gần khúc rẽ vào sân bay, vẫn một mình và bật .....đèn ưu tiên??!!???
Bây giờ không thấy nữa... chắc bị tóm rồi!!!
Bác này em "Kim Dung"Nghe chuyện cụ lại nhớ năm trước..
.. chủ nhật.. kêu thằng lính lấy cái xe tải chở đồ cho bà mẹ!!! Bảo nó: " mày ngồi sang bên lơ để chú chạy cho, chú quen đường vào nhà bà!!"
Vừa rẽ trái sang gần hết đường rồi thì nghe ú ú ú!! Một con Camry 1998 màu xanh, biển trắng, gắn đèn hú xanh trên nắp capo trờ tới dừng lại thò đầu ra:
- " thấy còi ưu tiên không nhường đường.. muốn bắt hả???"
Thằng lính vốn đi bộ đội về lại là tài cứng nói luôn " chú để cháu ":
- D...m!! xe qua hết đường rồi, nhường cái con mẹ mày à?? biển trắng mày gắn con mẹ mày lên xe thiên hạ cũng phải nhường sao?? Giỏi vượt phải tiếp rồi hôn xe tải đi???"
Chả thấy khứa kia nói gì, thụt vào xe chạy tiếp!!
Sau này còn gặp xe này mầy lần nữa ở Nguyễn Kiệm, gần khúc rẽ vào sân bay, vẫn một mình và bật .....đèn ưu tiên??!!???
Bây giờ không thấy nữa... chắc bị tóm rồi!!!
Qua Bắc triều tiên toàn đi bộ & đi ngựa xe đâu mà chạy ?
02 bác nói sai rầu, Nước người ta giử gìn môi trường trong xanh cho sạch đẹp mà mấy bác cứ phê phán thếĐiện thoại di động cũng không được dùng lấy chi xe.