Hạng B2
26/10/04
192
0
18
39
TP Hồ Chí Minh
Em ko biết có nên post mục này lên ko? và có post vào đúng chỗ hay ko? Nhung em buồn thật nên muốn chia sẻ với mọi người, ít nhất là sẽ giúp em thoải mái hơn. Em chay 2 bánh mui trần, đến ngã tư NKKN và Trần Quốc Toản thì đèn đỏ, thấy đường vắng và tối (khỏang 9h30) em mới quẹo trái đại (như em vẫn thường làm :() ai ngờ bị dính *** luôn. Đồng chí bắt em yêu cầu em lập giấy tờ, rồi lập biên bản, trước khi lập hắn nói to nhỏ gì với 1 đồng chí khác. Thế là em bị phạt 150k và giam xe 10 ngày. Khi theo họ lên đội, 1 bác *** khác thấy em đứng liền hỏi đứng đây làm gì, em nói đợi giải quyết .... rồi yêu cầu em trình giấy tờ, xong bác ấy nói có giấy tờ rồi lên đây làm gì? rồi nói cái đồng chí bắt em tự gỉai quyết đi. Đồng chí kia mới giải thích cho bác ấy.. 1 hồi bác ấy nói mai (thứ 7) 8h sáng lên giải quyết. Em năn nỉ cho em giải quyết đóng phạt thôi, ko giam xe ... nhưng vô ích.... :(:(:(

Em ko bít làm thế nào để thoát cái vụ giam xe đây, hic... hic... Và cũng ko bít sẽ thế nào vào sáng mai?? :mad::mad::mad:
 
Hạng D
26/1/04
1.319
7
38
nowhere
RE: Buồn quá!!

Theo em thấy:
giam xe bác: hợp lý vì bác tham gia giao thông không tuân thủ luật lệ mà chạy "đại", không những đây là lần đầu mà bác thường làm như vậy
ý thức tham gia giao thông của dân mình sao kém thế không biết. đã thế bác đi :mad::mad::mad: ai vậy? :mad:
 
Hạng B2
24/3/06
198
5
0
TPHCM
RE: Buồn quá!!

Em nghe nói TPHCM bỏ vụ giam xe rồi mà bác?[:-]
Còn chuyện bị phạt thì...phải chịu rùi, tại bác đi ... "đại":D
 
Hạng B2
26/10/04
192
0
18
39
TP Hồ Chí Minh
RE: Buồn quá!!

Em vi phạm thì em chấp nhận chịu mọi hình phạt nhưng em muốn bị phạt theo đúng pháp luật chứ ko phải bị phạt theo cái kiểu được gọi là "ý thức" của các *** nhà mình. Đã thế, em chạy đại thì mấy *** cũng đâu có vừa, vừa ghi biên bản xử phạt hành chính xong, trong lúc em đang liên lạc với người quen để hỏi .... gọi là hỏi để biết mà còn bắt bẻ cứu vớt tình hình.... thì mấy chú *** này cũng nói em ký "đại" đi cho xong. Đã thế về đến đội, không lập biên bản giam xe em mà đã yêu cầu tạm giam để chờ xử lý ... sau khi mấy *** ở đấy nói qua nói lại với nhau về trường hợp của em. >>>> EM đi xe ôm về mà :mad::mad::mad: là ở chỗ đó, bác vivu ah
 
Hạng B2
3/5/06
462
0
16
40
Bình Tân
RE: Buồn quá!!

Nghĩ cũng buồn thật!! Nhưng em nghĩ bác bmwism ko buồn vì bị phạt hay giam xe đâu bác nhỉ!! Bác buồn vì cách làm việc của mấy cha**** thôi!!
Cách đây gần 2 tháng em cũng bị rồi!Mới sáng sớm chở em người yêu đi ăn, em chạy Su Sport lên 2003, gắn pô bụng giữa.... Đang ngừng ở đèn đỏ thì bất ngờ mấy chú**** xuất hiện từ phía sau mới chết em chứ!Mấy chú ko ghi biên bản gì hết mà đòi mang xe em về đội!! Nhưng chỉ 5 phút sau là em được vivu đi tiếp!! He he!!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/5/06
763
4
18
RE: Buồn quá!!

:D...thương bác bmwism quá....nkkn và trần quốc toản ...chắc là thuộc đội 3....mấy thằng cu này cáo và bô láo lắm...mấy lần em bị dính đèn đỏ....nhưng vì quen nhiều...thằng bạn em làm csgt va ông bạn của anh em làm phógđ sở csgt nên nói 1 tiếng là xong....cu ấy phạt em mà không đeo bảng tên....ai biết là ai chứ....em chửi quá chừng hehehe....nhằm ai mà nhằm em là em không vừa đâu...với lại em có vượt đèn đỏ đâu chứ....lúc đó là đèn vàng...em đang đi...ròi con nhò phía trước nó chạy khựng khựng làm em phải mất thắng....chú ấy thổi vào còn "đm" tùm lum nên em ghét....gọi cho anh em...hehe...ba ngày sau con cá ngựa ấy bị chuyển công tác luôn...:D:D

cái vụ của bác rút kinh nghiệm nhé....lần sau có đi sai....thì dứt khoát móc ngay 2 vé kẹp vào cmnd và bằng lái.nhẹ giọng hỏi thăm sức khỏe...thế là vui cả nhà...thủ tục mà các anh công lộ quen nhất là vỗ vai....bí mật đấy các bác:D
 
Hạng D
26/1/04
1.319
7
38
nowhere
RE: Buồn quá!!

Trích đoạn: shdodai

ông bạn của anh em làm phógđ sở csgt nên nói 1 tiếng là xong

làm gì có cái sở CSGT để bạn anh bác là phó GĐ chứ
13.gif
13.gif
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: Buồn quá!!

Trích đoạn: shdodai
mấy lần em bị dính đèn đỏ....nhưng vì quen nhiều...thằng bạn em làm csgt va ông bạn của anh em làm phó gđ sở csgt nên nói 1 tiếng là xong....em chửi quá chừng hehehe....nên em ghét....gọi cho anh em...hehe...ba ngày sau con cá ngựa ấy bị chuyển công tác luôn...:D:D

Tôi nghe chú này nói chướng tai quá, nào là bạn làm CSGT, nào là bạn ông anh làm Phó Giám đốc sở ... CSGT, nào là 3 ngày sau chú kia bị chuyển công tác, nào là kẹp tiền vào bằng lái !!! Chú hợm hĩnh vừa thôi, chẳng có xã hội nào vô chính phủ như chú nói đâu, mà cũng chả có "sở CSGT" nào để bạn anh chú làm PGĐ cả. Nên đăng ký đi học thêm bổ túc văn hóa đi chú ạ.
 
Hạng B2
26/10/04
192
0
18
39
TP Hồ Chí Minh
RE: Buồn quá!!

Em bị bắt ở đội 2. HÔm nay lên để đợi lập biên bản giam xe. Họ hẹn em 8h, em đến sớm 15'. Vô hỏi thì bị chú *** tên là T. đuổi ra nói đợi đến 9h. Đến 9h em vô hỏi , lần này họ lịch sự ko đuổi nhưng nói em đợi đến 9h30. Em đợi đến 9h30. 9h30 vô hỏi thì vẫn chú *** tên T. đó nói 1 cách hồn nhiên: "sao cậu nhiều chuyện thế, tôi đã nói là cứ đợi đi". Em trả lời thì bị phán thêm 1 câu: " tôi nói là hẹn thì hẹn nhưng người quản lý việc giữ xe chưa đến tôi biết làm sao đây. Em nhất quyết làm cho xong hôm nay. Sau khi ngồi đợi đến 10h30 thì em dzô lằng nhằng thì chú ấy nói thôi đưa đâu để tôi giải quyết dùm cho xong luôn. Cuối cùng cũng có đuợc cái "giấy hẹn ngày đóng phạt và lấy xe". Khiếp, bác vivu thấy thế nào ạ. Dân mình ý thức tham gia GT kém, *** cũng đâu hơn ai. BỞi thế mà bác shdodai mới trình bày cao kiến chứ. :D:D:D

Nói gì thì nói, thanks các bác. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Mà bác shdodai nói thế làm em "bất ngờ" đó ah
 
Hạng D
26/1/04
1.319
7
38
nowhere
RE: Buồn quá!!

Trích đoạn: bmwism

Khiếp, bác vivu thấy thế nào ạ. Dân mình ý thức tham gia GT kém, *** cũng đâu hơn ai. BỞi thế mà bác shdodai mới trình bày cao kiến chứ. :D:D:D
em đâu có nói mấy bác xxx có ý thức cao bao giờ đâu? chỉ nói người tham gia giao thông không có ý thức chấp hành nhưng rất có ý thức "làm luật" như 2 bác bwish và bác .h.odai. Ai cũng như thế nên ra đường là thấy...VN liền
 
Last edited by a moderator: