RE: Buồn quá!!


ko biết bác quen biết rộng thế nào chứ nghe bác nói như vậy em nghĩ bác Vivu và bác Cottbus phán như thế cũng chẳng có gì là "toa" như bác nói cả!! Anh em chân thành góp ý vài điều như thế, có gì ko phải bác cũng vui lòng bỏ qua cho!!Trích đoạn: shdodai
anh Hải bác àh.....cô Tập ở đội 3....hehe...em thì nói thiệt ...thời buổi này nhứt thân nhì thế....không it thì nhiều...đến mỗi cái việc cỏn con giao thông này ....mà nhằng minh thì mệt lắm....với lại...anh em trong nhà cả....nói chung đã làm sai...thì chịu là sai....bảo ban nhau vài tiếng là xong....hehe..mà các bác đua nhau nả em đau quá...các bác ạ...nói cho vui nhà vui cửa mà .....các bác tha cho em nhé....em wên mất....đúng là PGĐ sở GTCC..
mà bác vivu và Cottbus phán em vài câu ngán thế....em chỉ nói về những ông lạn hoạn thôi...chứ xã hội nào vô chính phủ như vậy....bác phán câu này hơi toa rồi đấy....vì nhà em cũng làm cho chính phủ này đấy bác ạ...cái gì đúng thì em xin nghe và chấp hành....chứ cứ lợi dụng cái áo mà này nọ vơi em là không đuợc đâu....em chỉ nói ra để anh em ta đi đường được yên cái thân thôi....nếu thế thì em chẳng nói để làm gì...chẳng qua em có wen biết nên giúp nhà nuớc ta phát hiện những cán bộ xấu thôi....có xã hội nào mà dám khẳng định là toàn là những nguời tốt không....
hôm rồi đèo con lexus ls430 chạy chung với cốm đi thăm xếp....có thằng cu dám thổi rét rét....vì đi lấn tuyến...mới vừa đậu xe...anh công lộ nhìn biển số xe...thế là đi tiếp...hehe![]()