Thật ra là dạo này em thấy mấy anh em bán xăng trong nước khóc như cha chết. Ông anh hói để đầu nghệ sĩ ngồi số 1 Khâm Thiên thì thủ thỉ "anh lỗ gần 6000 tỷ", còn ông anh lùn ngồi số 2 Lê Duẩn thì tâm sự "từ đầu năm anh cũng đã lỗ được ngót dăm trăm", nhưng chốt lại, cả hai ông anh đều tủm tỉm: "may vụ tái xuất thì ngon" (cười bí hiểm).
Do cái cười bí hiểm kia làm em tò mò quá các cụ ạ. Nghĩ mãi đêk hiểu làm tạm nhập tái xuất kiểu gì mà lãi nên lên đây hóng hớt xem cụ nào có cao kiến gì không để mình cùng nghiên cứu rồi múc!
Do cái cười bí hiểm kia làm em tò mò quá các cụ ạ. Nghĩ mãi đêk hiểu làm tạm nhập tái xuất kiểu gì mà lãi nên lên đây hóng hớt xem cụ nào có cao kiến gì không để mình cùng nghiên cứu rồi múc!
Last edited by a moderator: