Tôi từng tham gia vào đoàn caravan 1 lần và từ đó về sau tôi không bao giờ đi caravan kiểu đó nữa.
Số là tôi đi theo đoàn cẩvan của 1 hoi DN , đa số các đoàn caravan đều có mấy qui định như sau:
1. Luôn bật đèn báo khẩn cấp...(!)
2. Luon Đi theo xe trước
3. Không được tự ý dừng
4. Không tự ý thay đổi vi trí trong đoàn
Cho nên bất kể đèn xanh hay đỏ cứ tiến tới.
Tôi đi giữa đoàn, gặp đèn đỏ tôi dừng lại, thế là 1 nữa đoàn phía sau tắc lại. Xe dẫn đầu bật bộ đàm lên, Alo xe số 15 sau khi đi, aloalo, vượt đi vượt đi. Đã lo hết rồi , mở dường rồi sau ko đi...
Đi đoàn thì phải tuân thủ theo qui đinh của đoàn.
nên từ đó tôi ko đi theo đoàn nữa, vì nhở có chuyện ko hay thì lái xe ăn cho hết, chứ đoàn đâu có trách nhiệm gì.
Vài lời gọi là thông cảm cho các bác vượt đèn đỏ vừa lên báo.
Số là tôi đi theo đoàn cẩvan của 1 hoi DN , đa số các đoàn caravan đều có mấy qui định như sau:
1. Luôn bật đèn báo khẩn cấp...(!)
2. Luon Đi theo xe trước
3. Không được tự ý dừng
4. Không tự ý thay đổi vi trí trong đoàn
Cho nên bất kể đèn xanh hay đỏ cứ tiến tới.
Tôi đi giữa đoàn, gặp đèn đỏ tôi dừng lại, thế là 1 nữa đoàn phía sau tắc lại. Xe dẫn đầu bật bộ đàm lên, Alo xe số 15 sau khi đi, aloalo, vượt đi vượt đi. Đã lo hết rồi , mở dường rồi sau ko đi...
Đi đoàn thì phải tuân thủ theo qui đinh của đoàn.
nên từ đó tôi ko đi theo đoàn nữa, vì nhở có chuyện ko hay thì lái xe ăn cho hết, chứ đoàn đâu có trách nhiệm gì.
Vài lời gọi là thông cảm cho các bác vượt đèn đỏ vừa lên báo.