Tình hình là vợ e chưa .....tặng xong, nên chuyến này chơi tốt.
Vậy đặt nguyên cục gạch đi nha Bác..he..he!
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình là vợ e chưa .....tặng xong, nên chuyến này chơi tốt.
Kính các Bác.
Nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9/2014 sắp tới, em mạo muội mở thớt rủ rê các bác làm chuyến du ngoạn sông nước và thưởng thức các món đặc sản của Miền Tây.
Ngày khởi hành: 23-24/08/2014
Nội dung Chương Trình "Cá Linh Mùa Nước Nổi" như sau:
Lâu quá không gặp lại he.chơi tốt là chơi sao cha ? hê hê![]()
Toàn món ngon, thèm quá, nhất là món canh chua cá linh bông điên điển.Cá Kèo kho tộ
![]()
Đặc sản:]
Canh Chua cá linh bông điên điển
![]()
Tép đồng + gỏi bồn bồn
![]()
Chuột đồng chiên chấm nước mắm xoài sống
![]()
Do tình hình quốc lộ 1A đầu đường dẫn vào cao tốc Chợ Đệm - Trung Lương bị kẹt xe liên tục, đoàn mình hướng đi về Thạnh Hoá nên em đề xuất đi theo lộ trình Ngã tư An Sương - Ql22 - Nguyễn Văn Bứa ( Hóc Môn)- Đức Hoà - N2 - Thạnh Hoá - Tân Thạnh - Mỹ An ( Tháp Mười). Cung này đẹp, ít xe, 2 bên đồng ruộng cảnh đẹp.