hôm mùng 5 em cũng đi đường không đông lắm, từ 8h00 - 14h00 tới ùi (ghé TG 30p)... Đường tốt nên bác ấy đi như thế cũng không nhanh lắm đâu ah, tàn tàn 80 mà đạp
... Mà e nghĩ chắc bác ấy nhầm quá 16h30 - 20h (có 3,5h ak). Thế này thì nhanh thật 
Last edited by a moderator:
em lại đọc là tự tử cùng tôi, tự tử cũng tội hoặc từ từ cũng toi, ặc ặctiepthipro nói:ặc nick Bác là tutucungtoi nhưng mà bác đi nhanh như gió![]()
![]()
em pó chân với bácdragonlong76 nói:em lại đọc là tự tử cùng tôi, tự tử cũng tội hoặc từ từ cũng toi, ặc ặctiepthipro nói:ặc nick Bác là tutucungtoi nhưng mà bác đi nhanh như gió![]()
![]()
![]()



Mấy pa giỡn hòai, mai người ta về rồi đó. Miệng ăn mắm ăn muối, lỡ mai người ta.... thì saotiepthipro nói:em pó chân với bácdragonlong76 nói:em lại đọc là tự tử cùng tôi, tự tử cũng tội hoặc từ từ cũng toi, ặc ặctiepthipro nói:ặc nick Bác là tutucungtoi nhưng mà bác đi nhanh như gió![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

@ Bác chủ : từ từ nhé bác
16H30>21h30 đến địa phận SGducloc90 nói:hôm mùng 5 em cũng đi đường không đông lắm, từ 8h00 - 14h00 tới ùi (ghé TG 30p)... Đường tốt nên bác ấy đi như thế cũng không nhanh lắm đâu ah, tàn tàn 80 mà đạp... Mà e nghĩ chắc bác ấy nhầm quá 16h30 - 20h (có 3,5h ak). Thế này thì nhanh thật
![]()
Cà mau - Cần Thơ = 2.5htutucungtoi nói:Xuất phát 16g30 về tới SG 20g - trừ 30 phút cơm tối - mất 5 tiếng - đi đường Quản Lộ - Phụng Hiệp - đường tốt.
Cần Thơ - SG = 2.5h
em chạy Zace cũng đc vậy..nhưng phải quen đuờng mới đuợc
tutucungtoi nói:16g chiều nay, mấy bác tập trung tại Cà phê Phố - sát bên KS Quốc Tế - đường Phan Ngọc Hiển giùm. Thks
Quán cà phê này được nâng cấp lên chưa bác ? Năm 2004 em về Cà mau, ở khách sạn Quốc Tế, thì quán vẫn còn đơn sơ lắm...
Bên ngoài thấy sáng sủa - nhưng vô trong - phòng trọ của mấy em massage bầy hầy lắm lắm.thangtnl nói:tutucungtoi nói:16g chiều nay, mấy bác tập trung tại Cà phê Phố - sát bên KS Quốc Tế - đường Phan Ngọc Hiển giùm. Thks
Quán cà phê này được nâng cấp lên chưa bác ? Năm 2004 em về Cà mau, ở khách sạn Quốc Tế, thì quán vẫn còn đơn sơ lắm...