Bác lại quên Trà Vinh rồipviettan nói:Bây giờ e thấy xung quanh Đồng tháp nhiều lắm.Nào là Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ...

Bác lại quên Trà Vinh rồipviettan nói:Bây giờ e thấy xung quanh Đồng tháp nhiều lắm.Nào là Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ...
Cái màu đỏ chắc ko khi nào có tỉ lệ thuận đâu bác, ngoại trừ bác mua lại của người thântrandongnhut nói:cảm ơn các anh đã dành thời gian tư vấn giúp em. Nói thật mê thì em mê lắm nhưng mua lại là chuyện khác vì em chẳng giàu có gì mà chơi xe, chỉ mong có để đi, nên muốn kiếm ngon - bổ - rẻ - hiền, và đặc biệt là phù hợp với cái Hồng Ngự nghèo nàn nơi em sống. Gara thì không phải không có, nhưng sửa được em này không mới khó ạ.
Hiz, em buồn vì là dân tỉnh lẻ quá, em mà ở nơi khác thì nghèo mấy em cũng chơi Fiat.
Giờ em đang có ông bạn kêu coi chiếc Mazda 626 đời 93 nồi đồng cối đá hẹn xem xe ạ ... hì hì
Khó xử quá
Dạ em cũng biết vậy, nhưng đồ FIAT lỡ mà bên Cam không có thì chắc em cắn lưỡiĐặngNguyễn nói:Hồng Ngự -> chơi xe gì cũng được, chạy qua Cam có mấy bước là phụ tùng đầy!
trandongnhut nói:Dạ em cũng biết vậy, nhưng đồ FIAT lỡ mà bên Cam không có thì chắc em cắn lưỡiĐặngNguyễn nói:Hồng Ngự -> chơi xe gì cũng được, chạy qua Cam có mấy bước là phụ tùng đầy!![]()
làm con camry 2013 chạy cho yên tâm!quangpham71 nói:Gần bên Cam thì chơi Cam luôn bác chủ![]()
Bác chủ ở Hồng Ngự nên "vợ hai" Fiat mà "không hợp thủy thổ" thì cũng căng lắm! Còn nếu bác chủ có điều kiện đi SG thường, việc bảo dưỡng tiện hơn thì vợ hai Fiat cũng là lựa chọn tốt khi "ít tiền mà muốn đèo bòng".pviettan nói:Mấy e Cam beo chạy gì đó cách nay 20 mấy năm coi chừng chảy máu Cam.heh.Fiat đê.