Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Bác này hiền quá, cứ để coi xem đứa nào mệt mỏi bác à
 
Hạng D
7/8/12
2.349
1.148
113
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Lần sau rút kinh nghiệm, trước khi đưa nói: "Cấm có rớt nhá!" là nó sợ ngay!
 
Hạng B2
24/6/11
286
22
18
Tp HCM
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

bác có lấy lại cái thẻ hư o? nếu có lần sau lúc bác chạy ra đưa cho nó cà vào máy,dữ liệu sẽ khg khớp lúc bác vào.nếu nó bắt bẻ bác nói là đưa lộn.lúc này bác hãy nói cho nó biết thẻ khg hư sao bắt tui đền..hehe
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Dân mình bây giờ sao lưu manh nhiều quá... bó tay
 
Hạng D
17/3/05
1.745
8.314
113
52
MFC
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Sân bay có máy trả tự độngcuar Vietinbank rồi
Bác nào hay đi mua cho khoẻ
 
Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
59
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

van_nguyen113 nói:
2-3 tháng nay em không ra sân bay, bữa nay xài thẻ từ chứ không xài vé giấy nữa hử các bác:cool:
Bãi đi Quốc Tế xài thẻ từ, Bãi đi Nội Địa xài thẻ giấy bác.
Em cũng đi ra đi vô hoài chưa thấy bị hành hạ gì.
 
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Xin chia buồn với bác chủ vậy
 
Hạng B2
15/11/11
433
138
43
37
Tp. HCM
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

cúng thằng nhân viên đó 2 xị, rồi chửi ĐCM vô mặt nó cho bớt cơn giận, rồi bỏ đi...mấy loại nv đó chả dám làm gì mình đâu...
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.634
113
HCM city
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

Đọc mà tức cho bác chủ. Nhưng bác cũng dở, lùi xe mà không nhìn, để cán lên cái thẻ. Xuống xe nhìn 1 cái là đâu có cán.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
Re:Các bác cẩn thận khi đi ra khỏi bãi đỗ xe sân bay TSN

ngon123 nói:
Hix Tối ngày hôm kia em vừa đi sân bay về, khi ra đến cổng đưa cái thẻ từ cho nhân viên, tay kia thì đang nghe điện thoại, mình đã đưa cho nó rồi, nó cố tình thả cái thẻ xuống, lọt mịa nó dưới xe, em mò hoài không thấy đoàn xe phía sau thì hỡi ôi nó dài thòng. Em phải de xe lại mới lấy cái thẻ ra khỏi gầm xe được, de tới khi thấy cái thẻ nó éo nói mình dừng lại ( ngồi trên xe có thấy đâu) đợi tới khi cán qua nó mới bảo (anh cán qua thẻ rồi). **** nhìn cái thẻ chỉ có trầy chút xíu, em bảo anh cứ cà vào máy nó hư thì tôi đền, nó kg chịu, gọi điện thoại kêu quản lý ( xe đằng sau thì bóp kèn inh ỏi ). Nhất quyết là bắt em phải đền cái thẻ(nó đưa bản nội quy ra nữa), không chịu cà vào máy, tức ghê, cuối cùng em đành chịu thua nó, bỏ 200k mua thẻ mới nó in hoá đơn luôn, rồi ra cổng khỏi tốn 10k giữ xe nó khuyến mãi. Hix..... Các bác rút kinh nghiệm, làm mất thẻ thì kg tiếc cái vụ này bực bội ghêl.

<span style=""color: #0000ff;"">Giang hồ hiểm ác thật, nhưng mà qua đây mình thấy:</span>
  • <span style=""color: #0000ff;"">"Nó cố tình thả xuống" thì mình sẽ bắt nó lượm chứ sao mình phải lượm</span>
  • <span style=""color: #0000ff;"">"Lọt xuống dưới xe" thì xuống lượm chứ de xe làm chi cho nó cán?</span>
  • <span style=""color: #0000ff;"">Xe sau bóp còi cứ kệ, tại nó mà.</span>