sony1baby nói:Cướp túi đựng laptop đó bác. Anh bạn cùng Công Ty bị cướp mất laptop ngay chổ ngã ba nghĩa trang. Máy thì không đáng bao nhiêu tiền, nhưng khổ nhất là mất dữ liệu và cục tức cả tuần.
Trước đây em thường móc quai balo lên ghi-đông 2B, nhưng thấy cũng hơi bất tiện nên hổm rày em chịu khó mở yên xe rồi móc vô 2 cái móc treo nón bảo hiểm, hơi mất công tý nhưng cũng khó giật hơn, thao tác lái cũng nhẹ hơn vì không vướng.
Nói dại, tụi nó đi ngang và giật, dám té nguyên con, có khi lại càng khổ hơn nữa.
Em đang nghiên cứu dòng Ultrabook siêu bền Dell latitude 7000, 12,5 inch nhét vừa nhiều cốp xe lại chống va đập và chịu nhiệt nữa nên bỏ cốp vô tư ha hatrungctu nói:Trước đây em thường móc quai balo lên ghi-đông 2B, nhưng thấy cũng hơi bất tiện nên hổm rày em chịu khó mở yên xe rồi móc vô 2 cái móc treo nón bảo hiểm, hơi mất công tý nhưng cũng khó giật hơn, thao tác lái cũng nhẹ hơn vì không vướng.
Nói dại, tụi nó đi ngang và giật, dám té nguyên con, có khi lại càng khổ hơn nữa.
hình như chưa bị mất gì vì bác 2b chạy ra khỏi xe. xem hd 1080 mà không thấy được cái bs nào, trời tối