tranguyen nói:Về tới hà tiên rồi, tranh thủ ghé qua Hà tiên Vegas luôn.Công nhận tụi cam nó ghê thiệt, cứ canh mấy cái cửa khẩu của ta để xây casino để hốt bạc.
Chắc gì là tụi Cam không bác ui, phải có bàn tay của VN nữa, bánh ngon đâu dễ không chia phần!
Em tính lễ này đi HT nhưng không biết đi theo đường nào nữa, đi đường Tri Tôn vàm rầy thì ngắn nhưng nghe các nói cũng sợ quá, Xin cho thêm ít thông tin nháeuro car nói:đi cách qua Tri Tôn đường xấu lắm, chỉ xe tải chạy thôi. Lần đầu lạ đường, bác nên đi theo đường thông dụng cho dễ.
Sài Gòn -> Cần Thơ ->đi QL 80 từ Cần Thơ -> Ô Môn -> đến ngã 3 Rạch sỏi hay sao đấy, rất to (em không nhớ rõ, nhưng nếu đi thẳng là Long Xuyên). Bác quẹo trái đi về Quận Thốt Nốt -> cứ thế đi thẳng thì bác đến Tp Rạch Giá -> hỏi đường để tiếp tục ra QL 80 -> từ đấy bác cứ chạy 1 mạch đến Kiên Lương (có xi măng Hà Tiên 2 to tướng án ngữ rất dễ thấy), qua khỏi xm Hà Tiên gặp ngã 3, quẹo phải -> chạy thẳng đến khi nào đụng biển là Hà Tiên.
Ở Hà Tiên , ăn cơm thì ghé quán Hương Biển, gần cầu Tô Châu
hoangvualpha nói:Em tính lễ này đi HT nhưng không biết đi theo đường nào nữa, đi đường Tri Tôn vàm rầy thì ngắn nhưng nghe các nói cũng sợ quá, Xin cho thêm ít thông tin nhá
Bro xem thêm ở đây nè: http://www.otosaigon.com/...74&mpage=3#4716962
Quán Hiền, đồ ăn OK; buổi chiều có món gỏi cá trích.kevintrung nói:vừa wa cầu để vào HT có quán cơm bên tay phải giá cũng bình dân,ông chủ vui tính...vừa giới thiệu thức ăn vừa báo giá lun...(phía trước quán có bán đồ lưu niệm) tên quán là gì quên mất tiêu rùi.nếu muốn mua xà bông OMO,khử mùi,xà bông tắm....của Thailan thì vô chợ HT...thơm hơn VN nhìu,giá cũng bình dân...phải gửi xe ở ngoài,có người giữ.
Có tiệm chè - xôi sau lưng Nhà thờ, đường Phương Thành, ăn ngon lắm.