Bác nói chính xác nè, bữa giờ em Long An - SG bằng cao tốc TL chạy 130 - 140 mà chỉ thấy hơi lắc nhẹ thui.nguoiphutinh nói:Cái vụ xe lên 110 mà rung vô lăng là do chủ xe tiết kiệm và không rành xe.
Mếu cân chỉnh bánh xe, thước lái đc kiểm tra kỹ, cân chì nữa thì muốn rung vô lăng phải qua ngưỡng 140.
Lúc trước con Ỉn 2006 của em thường xuyên đạt đc 160 trên Trung Lương.Tay lái vẫn chỉ lắc nhẹ, nhưng giống như ngòi trên cái thảm của Alibaba vậy. Còn chuyện sợ tránh cái ổ gà mà không dám là do mình nhát thôi, hệ cân bằng của xe cũng không đến nỗi nào đâu, em thường đang đi lane 100 thì lặp tức vô lane dự phòng rồi trở ra ở 130 , 140 là bình thường.
Không tin đưa xe em làm rồi em thử cho. Nếu không đc em tặng chiếc xe đang chạy. Giá chung chi hiện nay trên Trung Lương là 2.5tr cho lỗi kịch trần, chung không đc đt em.
Em thử đuờng ngoài Hòn Rơm đó bác! Thử 1 lần là ko dám lần thứ 2! Nhìu lúc suy nghĩ lại...lỡ lúc đó xãy ra chiện gì chắc.......die! hhaangonhubu01 nói:
hee .. bác này nói đúng nè......... chết 1 đống còn hơn sống 1 mình .đông vui xuống dưới mhau65 tiếp đượcphibienhoa nói:In thằng bạn đang đi 5 thằng trong đó có em. đi VTau đoạn từ đài liệt sỹ ra thị trấn bà rịa nó đạp dc 115.. 4 thằng ngồi trên xe dù đang có chút men cũng phải thốt ra... bớt ga mày ơi.. tao chưa chán đời..xe mày tao thấy sao nó giống saigon squarter part quá, bồng bền bồng bền
![]()
![]()
Còn riêng em.. nói thầm trong bụng.. đi lượt 5 thằng xuống dưới ko bị ăn hiếp![]()
Em thì có thử rồi, hồi cao tốc Trung Lương mới khánh thành ngày thứ 2 thì em đi xe cùng anh bạn, hình như xe ổng là In 2009 gì đó, đi 2 người khoảng 180kg em có đạp thử lên 165km/h thấy còn ga và độ đầm cũng tạp ổn nhưng hổng dám đạp lún sàn vì sợ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân
Đó là lần duy nhất từ trước tới nay em liều mạng nhất! Sau này em đi Sorento đạp đến 150km/h mặt dù đầm hơn in rất nhiều nhưng hổng dám lên nữa 
