Bác cứ ra cao tốc TL mà chạy cho khỏe, vô QL 1A đông xe. chú ý tốc độ...đường ngắn nên cũng chẳng có gì
đi BTre thì tranh thủ đến Tiền Giang ghé tham quan trại rắn Đồng Tâm (em quên đường rồi) khá thú vụ đấy bác. Quán ăn có quán hủ tíu Mỹ Tho lớn ngay ngã 3 Trung Lương
Mà pác đi đến đâu của Bến Tre dạ? Bác chú ý khúc Mỏ Cày, thường có bắn tốc độ. Còn lại thì đường cũng dễ đi,công an lại ít nữa. Ăn uống thì vô Tp. Bến Tre, dọc đường tránh Tp. Bến Tren ( Quốc lộ 60) có nhiều quán ăn lắm, tha hồ cho bác lựa chọn. Chúc bác đi chơi vui vẻ nhé 
Đường rộng, xe vắng, ít công an (Bến Tre thì đúng nghĩa CSGT các bác ah - bác thử xì tiền ra thì ngta cho lại bác cái BB hehe). Đường từ TP Bến Tre về Cái Mơn bác lưu ý chạy chậm. Dân dưới này đi đứng k có nhìn đường như sg đâu nhe bác.Thích là quay đầu k có đèn đuốc gì đâu nha.
bác chủ đi về nhờ kể cho em nge với nhé, nhất là ăn uống-đặc sản em nge nói có Cua 2 da & Đuông dừa k biết quán nào ngon & sạch sẽ.