Vấn đề là ở chỗ nếu bác có đất, có hơn 350tr để xây nhà, cơi nới thì không nói.xì trum già nói:có lý !azurika nói:Chắc chỗ góc Mã Lò với Hương Lộ 2 quá.saophuongnam nói:Nằm ở đâu vậy bác?
350tr/m2; nếu mua đứt thêm 100tr nữa là 400tr; ở được 49 năm; vị chi 1 năm là 8.2tr (em chưa tính lãi suất).
Diện tích 40m2 thì quá nhỏ, chỉ 1 vợ, 1 chồng, 1 con thôi; 2 đứa thì chật chội lắm.
Có 1 bác tính nhà cấp 4 (4x10), nhưng nhà thì mình có thể cơi thêm cái mái làm cái chuồng cu, chất đồ cũng được.
Ít tiền ở tạm cũng được, còn không thì cứ nhà trọ mà thuê thôi. Cục tiền đó gởi NH (8% năm x 350tr = 28tr 1 năm); thuê nhà ở cũng hoành tráng đó.
Còn nếu bác không có đất, chỉ có hơn 50 triệu tiền mặt, hai vợ chồng đi làm thu nhập ổn định thì bác có vay được ngân hàng mua đất, sau đo vay thêm ngân hàng để xây nhà được không ?
Em không PR cho dự án, nhưng em thấy đặt cọc 50tr, sau đó hàng tháng trả 10 triệu không lãi suất trong vòng 3 năm chưa kể được sống với nhiều tiện ích tốt như hồ bơi, vườn treo, siêu thị,... cũng là 1 giải pháp cho những gia đình có thu nhập ổn định nhưng chưa có nhiều tích luỹ.
Ngoài ra đối với người mua để đầu tư như em : lấy 400tr đồng gửi ngân hàng, hàng tháng chỉ bù thêm khoảng 7tr, đến cuối năm nay giao nhà, cho thuê rẻ khu vực này cũng được 3tr-4tr, vậy là chỉ phải bù thêm 2tr/ tháng đến 2 năm nữa thì thu ròng tiền thuê nhà 4tr, tiền tiết kiệm 400tr vẫn còn nguyên. Được cái sướng nhất là được trả góp mà không tốn chịu lãi suất ngân hàng. Thuê dự án này trong 49 năm thì cũng gần hết tuổi thọ công trình rồi, còn nếu thêm khoảng hơn 100tr nữa thì mua được hẳn.
Còn thì tất nhiên vẫn có rủi ro, bới vậy em mới nhờ các bác đánh giá chủ đầu tư Lê Thành này xem sao.