Cái tâm linh chính là lý trí, người yếu tim thì thường kèm theo yếu bóng vía. Nói thật em không bá thích bá đạo nhưng ngày trước em hay đi đêm (ở quê em thời đó chưa có điện) em chả gặp bao giờ. Em đi qua cả bãi tha ma, đình, chùa mà em chả gặp cái gì (em hay đi chơi nhà bạn về 1 mình - đi bộ). Khi nghe ai đó kể chỗ này chỗ kia có ma này ma nọ, lần đầu đi đêm qua cũng thấy sợ, nhưng đi riết chả thấy gì nên cũng quen. Theo em thì có kiêng có lành, nhưng mê tín đến mức mù quáng thì cũng không tốt. Nhiều bạn trẻ cũng vì mê tín mà mất đi cơ hội trưởng thành, người lớn mê tín quá nhiều khi tán gia bại sản.
Em cũng nghĩ thê

HMG nói:Cái tâm linh chính là lý trí, người yếu tim thì thường kèm theo yếu bóng vía. Nói thật em không bá thích bá đạo nhưng ngày trước em hay đi đêm (ở quê em thời đó chưa có điện) em chả gặp bao giờ. Em đi qua cả bãi tha ma, đình, chùa mà em chả gặp cái gì (em hay đi chơi nhà bạn về 1 mình - đi bộ). Khi nghe ai đó kể chỗ này chỗ kia có ma này ma nọ, lần đầu đi đêm qua cũng thấy sợ, nhưng đi riết chả thấy gì nên cũng quen. Theo em thì có kiêng có lành, nhưng mê tín đến mức mù quáng thì cũng không tốt. Nhiều bạn trẻ cũng vì mê tín mà mất đi cơ hội trưởng thành, người lớn mê tín quá nhiều khi tán gia bại sản.
Cái này là do bơm xăng bị lòn không khí nên bơm chưa lên xăng được. Ngày xưa em đi chiếc Suzuki smash mỗi lần hết xăng là đề đạp lòi phèo. Tức quá em cắt bỏ cái bơm xăng luôn. Nhưng trường hợp này lại gặp CONG an thì có lẽ do cô gái dẫn đường roài.