Em thì cái gì cũng không thiếu - chỉ thiếu 1 cái thôi bác ạ..... <span style=""color: #ffffff;"">thiếu nợ</span>
- Status
- Không mở trả lời sau này.
chắc là đang đau khổ lắm phải hok cưng ?Chung Tình nói:Em còn mớ giấy tay !
Xin quý khách cứ ...chờ đi nhé. Chúng tôi chỉ tăng chứ chưa biết giảm bao giờ.WD nói:Xăng giảm được cả tuần rồi mà phở với cơm sườn đầu hẻm vẫn chưa giảm
Ngưỡng mộ bác.E cũng mỗi tháng bỏ Bank tầm 20 triệu mà 3 năm rồi ko dc 1 tỷ nửaart4you nói:Em cũng y chang bác đó 90%. Chỉ 1% là em thua bác ấy 300 trẹo.dtmnqv nói:Sorry bác, thu nhập nhà bác có 30tr mà để dành dc 2 tỷ là quá xá giỏi, có lẽ bác vừa kinh doanh thêm nên mới lên dc con số đó hả báctuannn nói:e có 2tỷ hùn làm xây dựng, 2 vợ chồng thu nhập hàng tháng khoảng 30tr, nhà đang ở quá bé, đang tìm nhà lớn vì có F1 rồi, nhà bé ko bán dc vì của ông bà
như vậy e có nhìu tiền ko?
Thu nhập 2VC em cũng khoảng 25 triệu. Nhưng khoảng 3 năm trước công việc làm thêm với đối tác nước ngoài gia công này nọ rất tốt. Chi phí gia đình thì trung bình tổng income 1 tháng của 2VC tầm 30-40 triệu. Xài hết mỗi tháng bỏ Bank tầm 20 triệu. Cứ bỏ hoài, bỏ hoài (cũng đi chơi tiêu xài bình thường nhưng không phá). Thành thử sau 3 năm cũng không ngờ mình để dành đưọc khoảng tầm gần 1 tỳ 7. (Đương nhiên cũng có một phần Bonus Tết của Cty. LS ngân hàng).
Nói thật chứ bây giờ kêu kể lại làm sao mà tích đưọc 1 tỷ 7 bằng cách đi làm ăn công thì em cũng không biết làm sao em tích nổi nữa. Cứ đi làm tích góp thì tự nhiên có : )
- Status
- Không mở trả lời sau này.