Hạng C
14/4/11
519
583
93
theo em trong tất cả những trường hợp bị xe ngược chiều ném "vật thể lạ" vào xe mình, thì em nghĩ có một lý do là xe các bác mở pha chói mắt, ném cho bỏ ghét.
 
Hạng F
20/6/05
5.430
269
83
36
đi đêm mà thấy xe bị gì thì kiếm chỗ nào sáng sủa, đông đúc thì hãy xuống xe bác ạ.
em đi VT khuya trời mưa lâm râm có 2 thằng ở trần ra dang tay chặn đường, em lao luôn, cuối cùng nó tránh, còn nó ko tránh thì nó ráng gặm chuối vậy :D
 
Hạng B2
25/1/12
334
12
18
www.otosaigon.com
badboy882004 nói:
Các bác cho em hỏi nếu bị ném đá như vậy mà bị bể kính thì có được BH không? Của e BH 2 chiều Liberty.
39.gif
NÓ BH CHO MÌNH CHỨ BÁC
theo kinh nghiệm của em
khi tai nạn xảy ra
điện thoại báo cho nó liền để nó khỏi bắt bẻ mình.sau đó đúc vào hãng
xe mình ,bác mua BH tại hãng xe mình đang đi là tốt nhất.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
hungautocar nói:
badboy882004 nói:
Các bác cho em hỏi nếu bị ném đá như vậy mà bị bể kính thì có được BH không? Của e BH 2 chiều Liberty.
39.gif
NÓ BH CHO MÌNH CHỨ BÁC
theo kinh nghiệm của em
khi tai nạn xảy ra
điện thoại báo cho nó liền để nó khỏi bắt bẻ mình.sau đó đúc vào hãng
xe mình ,bác mua BH tại hãng xe mình đang đi là tốt nhất.
Ok thank bác nhiều
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
5/3/12
74
2
8
các bác nên lắp 1 cái camera như bác xagan thì dù có thế nào cũng có phim để xem lại...
 
Hạng C
21/1/11
527
0
0
HCM city
mịa! bây giờ lại có đá tặc nữa..ec..ec.. nó mà quăng vô kiếng lái chắc tiêu..mấy ku này chơi còn ác hơn quy định đóng phí lưu hành nữa...
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.344
113
Em đi 2B mà còn bị ném huống chi 4B.
Cách đây mấy năm, em chạy môtô chở bạn chạy rề rề ngang quan chợ đầu mối Thủ Đức. Tự nhiên trong lề có 3-4 thằng nó ném đá ra trúng thùng xăng xe em cái bong rõ to. Em tức quá quay đầu lại dí bọn kia ăn thua đủ. Cả đám nó chạy toán loạn luôn !!!
Đi oto bị ném thì em cũng chỉ nghe nói chứ chưa bị. Đi tàu hỏa thì bị hoài !
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.385
113
yeuxehoi nói:
đi đêm mà thấy xe bị gì thì kiếm chỗ nào sáng sủa, đông đúc thì hãy xuống xe bác ạ.
em đi VT khuya trời mưa lâm râm có 2 thằng ở trần ra dang tay chặn đường, em lao luôn, cuối cùng nó tránh, còn nó ko tránh thì nó ráng gặm chuối vậy :D

đọc bài bác em mới nhớ, hôm em đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn khoảng 4 giờ chiều cũng QL51 khúc quẹo vào TL769 tự dưng thấy 1 thằng băng qua đường, đến làn xe em thì nó đứng lại dang tay hét em nghe loáng thoáng không rõ đại loại là "đụng tao đi ... mày đụng tao chết đi ...", em thắng hết cỡ xong lách phải lướt qua hai vợ chồng mặt mày xám ngoét. Lúc đó có chiếc ben nào phía sau chắc cả gia đình em đoàn tụ ông bà cùng lúc luôn.