Thảo Luận Chung Các bác đi rửa xe lưu ý

Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Em đi đám cưới .... hay nhậu, mấy chú nói để xe em chạy đi gởi là em SAY "NO" ngay... chỉ chổ anh chạy qua... nếu xa thì lấy Honda qua đón anh về...

Chắc cú

<span style=""color: #ff0000;"">@Chú Bộ Đội : bắt đầu SPAM nữa rồi. </span>
 
Last edited by a moderator:
baogia nói:
Em đi đám cưới .... hay nhậu, mấy chú nói để xe em chạy đi gởi là em SAY "NO" ngay... chỉ chổ anh chạy qua... nếu xa thì lấy Honda qua đón anh về...

Chắc cú

<span style=""color: #888888;"">@Chú Bộ Đội : bắt đầu SPAM nữa rồi. </span>

Bác nghĩ sao chứ? em thấy bài của mình có cơ sở và ý nghĩa đối với chủ thread mà.
Bác xem lại bài mình xem........? Thread đang bàn luận về vụ chú ý khi rửa xe mà bác lại viết mấy chổ đám cưới, ăn nhậu...... tùm lum.

Xem lại mình nhé!!!!

À, bác ăm đám cưới, có nhậu mà tự điều khiển xe thì em nghỉ chẳng bao lâu bác giống tên rửa xe. Cẩn thận nhé!!!
 
Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Đúng là bó tay thật, có lẽ tất cả lỗi của NV rửa xe gây ra, cần phải quy hết cho Chủ tiệm rửa xe, vì chỉ có Chủ tiệm mới biết ai lái được ai không.:cool:
Đằng nay, khi mang xe đi rửa chỗ lạ, mấy bố nhân viên rửa xe ra nói : " anh đưa chìa khóa em cho xe lên cầu" là em thấy ghê răng rồi, nếu mình nói để anh tự lái xe của anh thì anh NV ấy quê quê xm mình như ....đất luôn.
Chưa cần tình huống thế này, mà chỉ cần NV rửa xe lái xe tông thẳng vào tường thì anh ta có tiền đền hay không chứ:mad: Em đã từng chứng kiến một NV rửa xe trên đường Cộng Hòa, lùi chiếc everest thẳng vào tường, em quay qua Bác Chủ xe thì thấy Bác chủ xe đang bắt chân chữ ngũ đọc báo, chẳng hay biết gì.:pĐến lượt em, em tự lùi luôn!
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
E nghĩ đây là bài học kinh nghiệm cho chủ tiệm rửa xe nhiều hơn! Đáng lẽ ai không biết lái xe thì cấm tuyệt đối không được ôm vô lăng, để xảy ra chuyện như vậy có ngày dẹp tiệm như chơi, a taxi thì bất cẩn quá! Tội nghiệp cháu bé, hy vọng e không sao!
 
laixehainam nói:
E nghĩ đây là bài học kinh nghiệm cho chủ tiệm rửa xe nhiều hơn! Đáng lẽ ai không biết lái xe thì cấm tuyệt đối không được ôm vô lăng, để xảy ra chuyện như vậy có ngày dẹp tiệm như chơi, a taxi thì bất cẩn quá! Tội nghiệp cháu bé, hy vọng e không sao!

Vậy thì tiệm rửa xe nên tuyển một người có bằng lái dấu D để chuyên di chuyển xe của khách hàng trước và sau khi rửa thì tốt biết chừng nào!!! Tại vì chúng ta mổi khi đi rửa xe cũng chạy đến tiệm đậu đại chổ nào trống rồi đi tìm chổ nào uống cafe hay đọc báo, cắt tóc, gội đầu.... chứ ít ai ngồi chờ thợ rửa xong xe trước để mình chạy xe vô chổ rửa hay chờ thợ rửa xong mình chạy xe ra đâu????
Cái dzụ này cũng nhiều phiền phức nhỉ?
 
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Mr.N nói:
Thêm 1 bài học cho chủ xe và cả chủ tiệm rửa xe. Nhiều khi mình kỹ quá đâm ra lẩn thẩn...nhưng ai nào biết chữ ngờ.

Nhân đây hỏi thêm. Trường hợp gởi xe vào bãi, giao chìa khóa để nhân viên bãi xếp xe, chẳng may họ bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng thì sao các bác...chủ xe có chịu trách nhiệm pháp lý không ?

Giao xe cho mấy đứa đó chạy nếu tai nạn xảy ra,nó kg có bằng là bác phải chịu trách nhiệm đó .Còn nó tự lấy xe chạy ,chủ xe kg biết thì kg sao .
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.239
113
A2.0 nói:
Em đi cà phê The Myth - DBP, cũng hay gặp trường hợp nhân viên bảo giao chìa khoá chạy xe vào, em từ chối và tự đưa xe vào bãi.
Nhiều chỗ ăn tối trên đường LTT thì bất khả kháng, buộc phải giao chìa khoá nv đi cất xe
Đi ăn ở TT Q1, 3 vác xe máy hay taxi cho khỏe bác ơi. Đi 4b thêm cực cái thân chứ sướng gì.

@all: Từ chối tất cả mọi hình thức đưa xe cho nhân viên chạy đi đâu. Mình là chủ xe, có chuyện gì phần thiệt hại mình lãnh hết.