Em thấy hiện giờ, cái chung cư nào mới mở ra. Nhảy vô, thuê 1 căn tầng trệt, mở wan cfe là ngon ăn nhất. Em có ông bạn, bán cfe ở hẻm 78 An Dương Vương, gần chợ An Đông, mỗi ngày bán từ 4h sáng đến 4h chiều. lãi hơn 500k/ngày ý!![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Status
- Không mở trả lời sau này.
khi nào bác rảnh rỗi tự bỏ thời gian lấy công làm lời cơ, với mức thu nhập 15 trẹo/ tháng của ông mà bác nêu thì vật giá hiện giờ vật cũng nhừ tử nếu nhà hơi đông nhân khẩu.nhantran6484 nói:Em thấy hiện giờ, cái chung cư nào mới mở ra. Nhảy vô, thuê 1 căn tầng trệt, mở wan cfe là ngon ăn nhất. Em có ông bạn, bán cfe ở hẻm 78 An Dương Vương, gần chợ An Đông, mỗi ngày bán từ 4h sáng đến 4h chiều. lãi hơn 500k/ngày ý!![]()
Em cũng bin vụ này hoài, vợ em nó bảo bán cafe mà 15~30chai/tháng thì thôi ông cứ làm thiết kế xd dùm tui, chừng nào trời không cho nữa rồi tính.
Lại ké thớt của bác K
Ngoài Tạp Hóa, Cà Phê .... cái gì hợp với mấy cụ lớn tuổi nhỉ? Có ông bạn hỏi là muốn đưa ông bà cụ vô Sài Gòn , ông bà cụ muốn tự lập về kinh tế không lệ thuộc con cháu thì ông bà mới vô. Thông số đầu vô:
- Nhà ở cư xá K300, phường 12, Tân Bình, mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng (khúc cuối nên hơi vắng).
- ở riêng không chung đụng gì với con cháu, nhưng có dự kiến kèm thêm osin.
- ngoài Bình Định ông bà cụ cũng có kinh doanh nhỏ về chế biến mỳ miến gì đó.
Nó hỏi em em chỉ biết hỏi các bác các mợ.
Ngoài Tạp Hóa, Cà Phê .... cái gì hợp với mấy cụ lớn tuổi nhỉ? Có ông bạn hỏi là muốn đưa ông bà cụ vô Sài Gòn , ông bà cụ muốn tự lập về kinh tế không lệ thuộc con cháu thì ông bà mới vô. Thông số đầu vô:
- Nhà ở cư xá K300, phường 12, Tân Bình, mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng (khúc cuối nên hơi vắng).
- ở riêng không chung đụng gì với con cháu, nhưng có dự kiến kèm thêm osin.
- ngoài Bình Định ông bà cụ cũng có kinh doanh nhỏ về chế biến mỳ miến gì đó.
Nó hỏi em em chỉ biết hỏi các bác các mợ.
em thì cứ dịch vụ be bé mà làm cho các cụ có vận động, nhiều thứ làm được mà không cần động não lắm, đẹp theo thứ tự ưu tiênAmateurish nói:Lại ké thớt của bác K
Ngoài Tạp Hóa, Cà Phê .... cái gì hợp với mấy cụ lớn tuổi nhỉ? Có ông bạn hỏi là muốn đưa ông bà cụ vô Sài Gòn , ông bà cụ muốn tự lập về kinh tế không lệ thuộc con cháu thì ông bà mới vô. Thông số đầu vô:
- Nhà ở cư xá K300, phường 12, Tân Bình, mặt tiền đường Nguyễn Minh Hoàng (khúc cuối nên hơi vắng).
- ở riêng không chung đụng gì với con cháu, nhưng có dự kiến kèm thêm osin.
- ngoài Bình Định ông bà cụ cũng có kinh doanh nhỏ về chế biến mỳ miến gì đó.
Nó hỏi em em chỉ biết hỏi các bác các mợ.
- tạp hóa thì hơi bẩn do bụi bặm trong hàng hóa, nhưng vui vì dòng tiền và dòng hàng hóa nhộn nhịp
-giặt ủi, cái này tùy khu vực, cứ sắm vài cái máy, thuê 1 người phụ vắt đồ treo đồ phơi đồ ủi đồ, ông/bà chia ca ngồi giao dịch
- ghi số, bán vé số ... hê hê ... cái này coi chừng ông có máu thì dễ lậm
- quản lý chuỗi/dãy nhà cho thuê, vốn phải to tí nên ít người chọn.
- bán gạo, lời lắm đó nhen, nhưng bụi và cực.
- trông trẻ nhỏ, cho thuê phòng dạy học .... cứ mở nhóm trông trẻ mini đăng ký xong thuê người phù hợp , cái này phải bài bản, bắt đầu nặng đầu rồi, mấy khoản nặng đầu thì mình đỡ đần cho các cụ, các cụ ngồi quản lý giúp hằng ngày thôi.
... thiếu gì cách, đưa em nhân sự đàng hoàng, mặt bằng và nguồn vốn phù hợp ... cả đống thứ ta có thể chiến đấu hehe.
Cái này em hóng được từ cánh tài xế với chủ vựa chứ em chưa đủ trình làm vận tải kiểu này ạ.zeus2212 nói:Quỳnh Rùa nói:zeus2212 nói:KienTrungTK21 nói:700t có đủ làm con đầu kéo không đó bác? rồi còn rờ mọc cũng vài trăm nữa chi?zeus2212 nói:700t làm một con xe công , một tháng thu tầm 30 chai sau khi trừ hết chi phí
Chỗ em toàn xe công lạnh ngót tỉ 3 chuyên chở thanh long từ Bình Thuận đi TQ, về thì chở phân bò kiếm thêm.
Cước chiều đi tầm 60-65 củ trừ tiền dầu 20, lương xế 7, CA 2, cầu đường 3 vị chi còn khoảng 30. Tháng làm 3-4 chuyến là có trăm củ ngon ơ.
700 là oki bác ơi, còn sao 700 thì ko tiện nói ạ. Hàng thì vô tư, có cái khấu hao bảo trì hơi cao nên tính ra trung bình mỗi tháng mỗi xe bác chỉ đc tầm 30 thôi. Nhà em làm xe cũng đc chục năm rồi bác
Thơm. Có thơm.
Quan trọng là bác thu hồi công nợ bằng cách nào và bằng cái gì sau khi đã vận chuyển cho nó.
Bác Zeus làm 10 năm trong nghề rồi, máu và nước mắt đã nếm đủ, mới vô nghề bị nợ 3 tháng và dựt và trăm triệu là .........xụi.
ko den noi vay dau bac rua oi, nhung qua that nhiu hom 4 5 gio sang tai xe goi ve noi la co chuyen cung metko bit em con tron ben uc nay dc bao lau nua bac oi
![]()
@A8: lam xe ma quan he ko nhiu thi ...![]()
Tiền hàng thì "tiền trao cháo múc", CA thì khoán gọn cho TX. Va chạm thì đã có BH lo. QL xe = hộp đen hết các bác ạ.
tóm lại vốn làm xe, mỗi tháng các bác thu đc chừng 2% - 2.5% ạ. Chưa kể bữa h ai mua xe hổm rày là bán có lời
ngon hơn là gửi ngân hàng![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
![24.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/186-72e9bbec66f501703625b76cc7ea0ce7.gif)
ngon hơn là gửi ngân hàng
1 cữa hàng đồng hồ đeo tay đi anh .thuê khu vực chợ 3thang2.vốn anh đủ để theo nghề này . góp ý chân thành
Theo em bác để dành đó đi, thời điểm này bung ra làm ăn sẽ "chết" giống em nè
700T kiếm thì khó chứ bung ra thì nhanh như ăn gỏi. Em không bi quan, nhưng thực tế đang là vậy.
- Status
- Không mở trả lời sau này.