Hic, sáng nay ở không chẳng biết làm gì, rủ cả già đình thằng em cột chèo đi ... Bến Dược chơi.
Thằng em sẵn tiện trên đường đi ghé vào nhà ông bạn của hắn, với mục đích cho em mục sở thị 1 cội mai, theo em có thể là có 1 không 2 ở Việt Nam này. Tiếc là hôm nay nó đã rụng gần hết bông, lá khá dày rồi, hơn nữa ko đủ không gian (em nói thế ko ngoa) để em chụp lại cội mai này cho các bác chiêm ngưỡng. Nói thật, cái gốc mai của tay nào đó ở Bình Dương vừa rước về mà báo chí ca ầm lên với cái giá 1.2tỷ phải gọi cội mai này bằng ông tổ. Em diễn tả sơ thế này, đường kính gốc chỉ tầm 30cm, cành thấp nhất cách mặt đất cũng tầm 30-40cm, chiều cao lên đến đỉnh tầm 6m, đường kính tán cây tầm 5m hơn. Điểm hay của cội mai này là tán tròn xoe và nhỏ dần lên đỉnh như 1 cây thông noel. Theo bác chủ nhà thì hôm lặt lá mai, hai cha con cùng nhau lặt lá liên tục trong ... 3ngày.