Từ hè năm ngoái 5-2011 quán này đã bèo nhèo rồi. Vừa đậu xe thì 1 đám con nít ăn xin (không chuyên) bu lại, vừa lì vừa mất dạy, không cho tiền thì tụi nó dọa cà trầy xe. Bước vô quán không ai buồn ghé lại nhận order. Gọi món xong đợi lâu dù không có nhiều khách. Toilet không dơ nhưng cũng không sạch.
Tết vừa rồi đi qua lần nữa, cảnh cũ tái diễn. Chấm dứt từ đây!
Tết vừa rồi đi qua lần nữa, cảnh cũ tái diễn. Chấm dứt từ đây!
em tẩy chay mailinh từ dịch vụ xe đến nhà hàng từ hơn 2 năm trước.
Em đi từ sài gòn về cao lãnh!
nhà chờ ở bến xe thì ngập nước và dơ như .......... "chùn nợn"
lên xe thì hỏi nước thì ....... tài xế nói quên (coi như xong)
Ghé nhà hàng mailinh ở tiềng giang thì "chửi cho mấy phục vụ một hồi" vì đứa cháu gọi một bánh mì ốp la và phục vụ mang ra một ổ bánh mì.......... dai như cao su. Thật tình em xé còn không ra nữa. Em gọi phục vụ thì nó bảo... do hết bánh mì nên anh thông cảm. Lúc này em chủi rủa om sòm.
coi như.......... xong
Còn mai linh bảo lộc nữa chứ, cái toilet hôi không thể tả, vậy mà sao nhân viên đó vẩn làm việc và sử dụng nó bình thường.
Em đi từ sài gòn về cao lãnh!
nhà chờ ở bến xe thì ngập nước và dơ như .......... "chùn nợn"
lên xe thì hỏi nước thì ....... tài xế nói quên (coi như xong)
Ghé nhà hàng mailinh ở tiềng giang thì "chửi cho mấy phục vụ một hồi" vì đứa cháu gọi một bánh mì ốp la và phục vụ mang ra một ổ bánh mì.......... dai như cao su. Thật tình em xé còn không ra nữa. Em gọi phục vụ thì nó bảo... do hết bánh mì nên anh thông cảm. Lúc này em chủi rủa om sòm.
coi như.......... xong
Còn mai linh bảo lộc nữa chứ, cái toilet hôi không thể tả, vậy mà sao nhân viên đó vẩn làm việc và sử dụng nó bình thường.
Báo cáo các bác năm 2011 Mai Linh lỗ. Lý do thì các bác biết rồi.chu_bo_doi nói:em tẩy chay mailinh từ dịch vụ xe đến nhà hàng từ hơn 2 năm trước.
Em đi từ sài gòn về cao lãnh!
nhà chờ ở bến xe thì ngập nước và dơ như .......... "chùn nợn"
lên xe thì hỏi nước thì ....... tài xế nói quên (coi như xong)
Ghé nhà hàng mailinh ở tiềng giang thì "chửi cho mấy phục vụ một hồi" vì đứa cháu gọi một bánh mì ốp la và phục vụ mang ra một ổ bánh mì.......... dai như cao su. Thật tình em xé còn không ra nữa. Em gọi phục vụ thì nó bảo... do hết bánh mì nên anh thông cảm. Lúc này em chủi rủa om sòm.
coi như.......... xong
Còn mai linh bảo lộc nữa chứ, cái toilet hôi không thể tả, vậy mà sao nhân viên đó vẩn làm việc và sử dụng nó bình thường.
Em nghe nói tập đoàn ML được thành lập "dựa bóng" của một ông lớn nào thì phải. Và từ khi ông ta qua đời thì ML cũng từ từ xuống cấp.
Mai Linh bây giờ làm ăn sao kỳ cục quá, mất khách hàng hết, đó là lý do vì sao ML ko còn là địa chỉ tin cậy của nhiều người nữa!