Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
chu_bo_doi nói:
Em nghe nói tập đoàn ML được thành lập "dựa bóng" của một ông lớn nào thì phải. Và từ khi ông ta qua đời thì ML cũng từ từ xuống cấp.
Nhưng ít ra thì bóng ma của ông kia vẫn còn uy lực trên dương thế chứ.....:D
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Cám ơn thông tin của bác chủ. Em đang định hè này đưa vợ cả và F1 đi Nha Trang, chắc chắn sẽ ko ghé chỗ đó.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
lãnh đạo đang "đi ngòai ra nước " họp rồi bác ơi cho nên không ai take được, "mong bác thông cảm" ... câu nói thường trực của nhân viên
bash.gif
. biết được để mà tránh cho đở khổ
 
Duc_Vuong33 nói:
chu_bo_doi nói:
Em nghe nói tập đoàn ML được thành lập "dựa bóng" của một ông lớn nào thì phải. Và từ khi ông ta qua đời thì ML cũng từ từ xuống cấp.
Nhưng ít ra thì bóng ma của ông kia vẫn còn uy lực trên dương thế chứ.....:D

bác có nghe câu chuyện bố giám đốc chết và giám đốc chết chưa?
Khi bố giám đốc qua đời, tất cả nhân viên cơ quan này cùng các đơn vị chịu sự quản lý của cơ quan này điều đến viếng và đi phong bì rất nặng, tỏ ra rất thương tiết..........
khi ông giám đốc mất....... nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Nhà ông phó giám đốc đông như............bố ông giám đốc mất.
 
Hạng D
11/5/09
1.047
3.011
143
Em hay ghé quán sát bờ biển, trước khi qua khúc cua trước Trạm dừng chân Mai Linh, bên tay phải. Bãi biển đẹp. Hải sản ngon bổ rẻ.
 
Hạng B2
6/5/11
445
62
28
Cách đây vài năm quán khai trương có ghé vào,chỉ biết nói bó tay chấm com......kêu con gà luộn 1h mới có,thức ăn khác 30phút.sợ tới già địa chỉ MAI LINH.Mai linh CÁI BÈ các bác thử chưa không thể dở hơn.chịu thua ông ML.
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
chu_bo_doi nói:
Duc_Vuong33 nói:
chu_bo_doi nói:
Em nghe nói tập đoàn ML được thành lập "dựa bóng" của một ông lớn nào thì phải. Và từ khi ông ta qua đời thì ML cũng từ từ xuống cấp.
Nhưng ít ra thì bóng ma của ông kia vẫn còn uy lực trên dương thế chứ.....:D

bác có nghe câu chuyện bố giám đốc chết và giám đốc chết chưa?
Khi bố giám đốc qua đời, tất cả nhân viên cơ quan này cùng các đơn vị chịu sự quản lý của cơ quan này điều đến viếng và đi phong bì rất nặng, tỏ ra rất thương tiết..........
khi ông giám đốc mất....... nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Nhà ông phó giám đốc đông như............bố ông giám đốc mất.
Hay
080402cool_prv.gif
 
con buôn
21/2/12
2.879
167.822
113
TP HCM
chu_bo_doi nói:
Duc_Vuong33 nói:
chu_bo_doi nói:
Em nghe nói tập đoàn ML được thành lập "dựa bóng" của một ông lớn nào thì phải. Và từ khi ông ta qua đời thì ML cũng từ từ xuống cấp.
Nhưng ít ra thì bóng ma của ông kia vẫn còn uy lực trên dương thế chứ.....:D

bác có nghe câu chuyện bố giám đốc chết và giám đốc chết chưa?
Khi bố giám đốc qua đời, tất cả nhân viên cơ quan này cùng các đơn vị chịu sự quản lý của cơ quan này điều đến viếng và đi phong bì rất nặng, tỏ ra rất thương tiết..........
khi ông giám đốc mất....... nhà vắng tanh như chùa bà đanh. Nhà ông phó giám đốc đông như............bố ông giám đốc mất.
sự đời nó thế bác ạ:D
 
quankung nói:
Cách đây vài năm quán khai trương có ghé vào,chỉ biết nói bó tay chấm com......kêu con gà luộn 1h mới có,thức ăn khác 30phút.sợ tới già địa chỉ MAI LINH.Mai linh CÁI BÈ các bác thử chưa không thể dở hơn.chịu thua ông ML.
Nếu như bắt buộc phải đi xe mai linh và ghé mailinh cái bè mà quá đói không chịu nổi thì bác nên......... ra phía ngoài mua bánh mì ngọt ăn ngon hơn bánh mì ốp la của mailinh nha bác!