Ô tô bao nhiêu cái lợi lớn thì không nói, chạy trên xe che mưa che nắng, cảm giác tự tin hơn về bản thân,,,,
Nhưng những chiếc xe cũ thì như thế nào?
Hôm qua em có về Bàu Bàng - bình dương 1 chuyến, ngồi chơi nhà đứa bạn, đang ngồi đợi nó đi đón con bé đi học thêm về thì thấy ông hàng xóm nhà nó đi con xe Kia về, e không để ý đâu thì được tầm vài phút thì ông lân la lại nói chuyện về xe với em (chắc thấy xe e dựng trước nhà thằng bạn)
E thấy con xe của ông chắc cũng lâu đời rồi, mới gạ hỏi chuyện - con xe của bác đời nào thế?, giờ e cũng ít thấy chạy.
Ông mới bảo ông mua đời 2009, xe chạy vẫn ngon nên anh vẫn giữ. Nói thế thì e cũng ừ ừ bình thường tự nhiên ông hơi cao giọng "xe anh còn đăng kiểm được, kh dột, đi tốt chú khỏi hỏi nha"????
Em mới hết hồn, phân trần "dạ, em có hỏi gì đâu ạ"
ông mới kiểu nhẹ giọng lại kể như vậy: "do xe ông đời quá lâu rồi nên nhiều người hỏi đời xe là y như cứ kháy ông, xe có bị dột không, có đăng kiểm được không, đang chạy có rớt bánh ra không, rồi mua xe này về kiếm tiền nào sửa cho lại, tiền đâu đổ xăng lại,..." nhìn mặt ông lúc này thấy thương ghê, kiểu bị châm chọc không ít lần rồi.
E cũng an ủi "bác lo gì? nhiều người mua xe máy đời bao nhiêu rồi vẫn chạy đấy, quan trọng là mình chứ quan tâm người khác nói làm gì???
Ông cũng ngồi than thở tiếp, có người nói với ông: "nhiều người cực đoan đến mức còn bảo, đi ôtô cũ thà đi xe máy"
Vâng, cứ giữ cái tư duy đó, cứ chê xe cũ và phơi nắng, phơi mưa trên xe máy. E không phủ nhận xe cũ có những xe hay hỏng vặt, tốn xăng, nhưng nếu hiểu biết một chút, có thể tìm được xe tốt thì đi sướng gấp vạn lần đi mấy chiếc xe hạng A như Morning hay i10. Quan trọng, ôtô vẫn là ôtô, an toàn cho mình và gia đình.
Quan trọng là xe người ta, đừng kháy nhau nhé các bác.