Mỗi người mỗi tính mỗi kiểu, thích là nhích thôi. Cứ theo người khác mà không phù hợp với mình thì theo làm gì. Em thì không phần biệt xe cũ mới, người này người kia. Em chỉ mong ra đường chạy đúng luật hiện hành là được. Xe mới mà chạy"láo" là E khinh bỉ.
Em cũng xe cũ, đời 2011, lại là xe Hàn, mà vẫn chạy ào ào chứ có thấy hư hao gì đâu. Ghét nhất mấy ông nghe nói tới xe cũ, mặc dù chỉ lăn bánh vài ba năm cũng bĩu môi: "mua xe cũ về hầu nó", "đống sắt vụn", "1 tiền gà 3 tiền thóc", "ọp ẹp"... Mấy ông đó chắc chỉ biết chạy xe sang hoặc là cả đời chưa cầm được cái vô lăng. Xin khẳng định: Mua xe cũ trên dưới 10 năm tuổi vẫn chạy rất tốt, miễn sao đừng mua phải xe đấm bốc bơi lội là được.
nổi hay không thì hông biết, nhưng bị thổi vào là 4b dính nồng độ cồn chắc nhé, còn 2b thì hên xui .test thử 1 tua 125 km ra VT làm vài lon, phịch cái về lại SG , 2b làm nổi không ?
Nói chứ xe em cũng 34 tuổi nè, lúc mua có 3x tr hà nhưng chạy ngon hơn mấy em hạng A mới bây giờ nhé . Còn xe máy cà khịa thì.......em gặp hoài. Nhiều em nhân viên em nhờ chứng lương để mua góp xe máy với giá gấp rưỡi xe em, lãi suất cũng hơi bị cao. Em cản hông được đành phải chứng thôi.